Khi giấy còn “ngon” hơn cả thức ăn thật…Không bao giờ là qúa trễ để bắt đầu rèn luyện

Mỗi quốc gia đều có ẩm thực độc đáo của riêng mình, nhưng không phải quốc gia nào cũng có loại giấy độc đáo riêng. Nhật Bản có cả hai. Bạn thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nét đặc trưng này kết hợp với nhau: Washoku và Washi – Đoán xem nào?

Meganenoo, chia sẻ ông bắt đầu tạo hình nghệ thuật bằng giấy ở tuổi 70. Hiện tại không biết người này bao nhiêu tuổi, nhưng có thể thấy bắt đầu một điều gì đó ở tuổi 70 và đạt được trình độ cao như thế này không phải là điều dễ dàng.

Nếu bạn đang tự cách ly ở nhà, và cảm thấy chán chường khi ngày tháng trôi qua thật vô nghĩa, sao không thử sức với điều gì đó mới mẻ? Học vẽ, học một nhạc cụ, ngoại ngữ, Yoga, nấu ăn,… có rất nhiều điều thú vị để chúng ta thử thách.

Còn bây giờ hãy cùng ngắm các tuyệt phẩm bằng giấy sẽ khiến bụng của bạn sôi lên ùng ục.

Bạn có biết đây là món gì không?

Khi chúng ta biết đây là giấy, nhưng trong thâm tâm vẫn đang tự hỏi phần nào được làm từ giấy?

Không hẳn là món Nhật nhưng là món ăn sáng thường xuyên xuất hiện trong Anime, đúng không mọi người?

Thoạt nhìn cứ tưởng cảnh ẩm thực trong Anime…

Còn đây là khi bạn thèm ăn Washoku nhưng không có tiền…

Hãy xem các phẩm khác theo đường LINK bên dưới nhé.

https://www.instagram.com/meganenoo/

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: