“Dị” level Nhật – Những loại kem nghe tên đã nổi da gà chứ đừng nói đến thử

Kem là món ăn tuyệt vời, được yêu thích trên toàn thế giới. Không chỉ nhiều người thích ăn kem vào mùa Hè, mà cả mùa Đông. Bên cạnh đó kem còn có rất nhiều loại và hương vị cho bạn tha hồ lựa chọn. Chỉ cần nghĩ đến việc được ăn kem cũng đủ khiến ai đó hạnh phúc.

Ảnh https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6410.php

Ở Nhật, tuỳ mỗi địa phương (điểm du lịch) sẽ có loại kem mang đặc trưng riêng của nơi đó, được gọi là kem Local. Thưởng thức loại kem đặc trưng chỉ có ở một vùng nhất định trở thành thú vui không nên bỏ qua khi đi du lịch.

Bạn muốn thưởng thức kem được làm từ sữa tươi nguyên chất mang theo hương vị đồng cỏ bao la, hay kem nồng vị Wasabi đặc trưng Nhật Bản. Thậm chí có những cây kem với đầy ắp dâu tươi. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi !

Tuy nhiên kem Local không chỉ đem lại cảm giác ngon miệng, mà có những loại tạo ấn tượng mạnh như thế này.

Kem rắn 

Ảnh http://j.people.com.cn/n3/2016/0527/c94475-9064123-13.html 

Thậm chí không ngại in nguyên con rắn lên trên nắp hộp kem…

Ảnh https://www.nara-edu.ac.jp/ECNE/kaerhebi/kaisetu/mamusi.htm

Bình thường nhìn hũ rượu ngâm rắn đã thấy hơi rợn người, không biết kem rắn sẽ có vị như thế nào?

Kem lươn

Ảnh http://nippon-sumizumi-kanko.com/k-unagiice.html

Hết rắn đến lươn, ai mà ngờ có thể làm kem từ những nguyên liệu kỳ lạ như vậy chứ.

Ở Nhật, món lươn nướng rất được yêu thích, đặc biệt khi ăn chung với cơm. Thế nhưng để làm kem thì…

Nhân tiện, người ta còn cho cả hạt tiêu Nhật lên kem để tạo vị nữa.

Kem cua

Ảnh https://nobuko.shiga-saku.net/e983084.html

Kem là món bình dân ai cũng có thể thử, nhưng nếu được kết hợp với cao lương mỹ vị như cua sẽ thế nào nhỉ? Không cần tưởng tượng thêm nữa, hãy thử ngay món kem cua. Kem cua không chỉ là có hương cua mà thực sự làm từ thịt cua xay nhuyễn do đó rất đậm vị. Nhiều người lo lắng ăn vào sẽ tanh, nhưng vị của món kem này lại tuyệt vời ngoài mong đợi đấy.

Kem lưỡi bò

Ảnh https://minkara.carview.co.jp/userid/154459/blog/30271808/

Thêm một sự kết hợp kỳ lạ khác mà có lẽ chỉ người Nhật mới nghĩ ra. Topping màu nâu trên kem không phải là Chocochip đâu, mà là lưỡi bò đấy.

Dưới đây là cảm nghĩ của những người đã ăn thử “Ờ thì… Chocochip ngon hơn gấp 300 triệu lần nhé”.

Nói chung là dở đấy các bạn, vâng, nó chỉ lạ thôi….

Kem cá thu Nhật

Ảnh http://nazofood.com/nazofood/nazo2006011.html

Cá thu Nhật có chứa nhiều Omega3, giúp bạn thông minh hơn. Món ăn này phổ biến vì ngon và giá cả phải chăng. Thế nhưng khi biến thành kem thì….

Nhìn trong hình kem có màu Socola, nhưng với những người đã từng thử qua, họ cho biết “Cái màu này như nước rửa cọ khi tô màu nước ấy”.

Người ta cho rượu mạnh vào kem để làm giảm mùi cá, tuy nhiên người dùng cho biết vị kem này vô cùng “dị”, gần với vị nội tạng cá. Có vẻ không muốn thử cho lắm nhỉ.

Ngoài ra còn rất nhiều loại kem “dị hợm” khác như kem vây cá mập, kem Yakisoba, kem Sashimi thịt ngựa, kem cà ri Ấn Độ, kem Tako (bạch tuộc),…

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2133314784798479301

Có vẻ người Nhật thích kết hợp những thứ không sinh ra để thuộc về nhau, miễn là có thể ăn chung mà không gây ra tác dụng phụ nào với cơ thể.

Và sau cùng tôi xin giới thiệu đến các bạn một loại kem mà tôi không chắc là bạn có muốn nhìn hay không (chứ đừng nói đến thử).

Đây là kem Châu Chấu đặc trưng của thành phố Minamiuonuma, tỉnh Nigata, nổi tiếng với đặc sản là gạo.

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1608/16/news040.html

Như thể đang xem một bộ phim kinh dị vậy. Có thể bạn đã biết, Châu Chấu là động vật phá hoại mùa màng, do đó, trong lúc loại bỏ sâu bọ gây hại, người nông dân vùng này còn tận dụng làm thành loại kem có một không hai.

Có phải là đầu óc của người Nhật rất không bình thường không?

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: