Socola Valentine mang “phong vị” Nhật Bản

Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Đây là một sự kiện phổ biến trên toàn thế giới, nhưng ở Nhật được diễn ra theo cách rất riêng.
Vào ngày này, các cô gái tặng Socola cho chàng trai mình thích để tỏ tình.

Ảnh https://gift-manners.shaddy.jp/article/805/

Tôi là người thích ăn Socola, nhưng cứ đến gần ngày Valentine, khi đi mua Socola lại có cảm giác sẽ bị nghĩ “A, cái người này do không được nhận Socola nên mới phải đi mua đây mà”. Vậy nên cứ đến ngày Valentine là tôi thấy bực (vì không được ăn Socola nhé).

Tóm lại với tôi Valentine là ngày sao cũng được, nhưng từ sự kiện này lại sinh ra rất nhiều thứ hay ho.

Một cửa hàng ở Kyoto đã công bố loại Socola độc đáo cho dịp Valentine năm nay, được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu Nhật Bản.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/137331

Một số Socola có chứa thạch Sake.

Có rất nhiều loại Socola khác nhau với kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay. Đáng yêu đúng không !

Socola được làm từ nhiều nguyên liệu phong phú của Nhật Bản được sử dụng như Matcha, Yuzu, đường nâu, gừng, bột đậu nành,…

Ngoài ra còn có Socola dạng que, tổng cộng 16 loại. Thật muốn mua hết về để trưng bày !!!

Một số loại Socola được thêm vào trái cây Nhật Bản chọn lọc kỹ.

Những viên Socola đáng yêu đến mức không nỡ ăn đúng không???

Valentine này bạn đã được ai tặng Socola, hay có định tặng ai Socola không nhỉ?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: