Nhà hàng Nhật để biển “Đừng tin hàng mẫu” ở cửa vào, gọi món mới hiểu lý do

Bạn đã bao giờ trở thành nạn nhân của tình trạng “hàng chỉ mang tính minh hoạ” chưa. Đặc biệt tại các nhà hàng, khi ảnh mô tả thức ăn một đằng nhưng khi đem thức ăn ra một nẻo.

Thế nhưng chuyện sẽ kỳ lạ hơn khi chính nhà hàng cảnh báo bạn “Đừng tin vào hàng mẫu” ngay tại cửa vào.

Nhà hàng này bị lag à??? Không, là thật đấy.

Và đây chính là sự khác biệt giữa hàng mẫu và thực tế.

Ảnh J-town

Bạn đừng nhìn nhầm nhé. Ảnh bên trái là hàng mẫu, còn ảnh bên phải mới là thực tế…Quả nhiên là khác biệt quá lớn…

Đây là bức ảnh được đăng bởi người dùng Twitter Neyatatsu (@sento_yu_onsen) vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Ảnh chụp tại Tonmasa, một nhà hàng bán thức ăn theo phần ở thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara. Anh cho biết đã nghe đồn nhiều về món Torikatsu (thịt gà chiên xù) của nhà hàng này và muốn đến ăn thử.

Nếu ăn không hết có thể gói mang về, đây là chính sách rất hay của nhà hàng để không lãng phí thức ăn. Giá của phần ăn là 1980 yên đã bao gồm thuế.

Giải thích lý do phục vụ suất ăn khổng lồ như vậy, chủ nhà hàng – anh Yamada cho biết:

“Cha của người chủ trước tôi sinh năm 1942 và đã trải qua thời thơ ấu trong chiến tranh. Những người sinh vào những năm 10 của thời đại Showa (1935-44) có ý thức cao về giá trị của thức ăn vì họ đã từng trải qua thời chiến tranh đói khát.

Bởi có quá khứ như vậy mà những người trước luôn tâm niệm “Tôi muốn khách hàng đến cửa hàng của tôi được ăn thật no”. Ngoài ra thịt gà cũng rẻ hơn các loại thịt khác nên tôi quyết định bán suất ăn khổng lồ này”.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: