Văn hoá “Kawaii” của Nhật Bản chưa bao giờ dừng lại

Văn hoá “Kawaii” của Nhật Bản chưa bao giờ dừng lại

 

Bạn có biết từ “Kawaii” đã được đưa nguyên bản vào từ điển tiếng Anh không?

Đúng vậy, “Kawaii” là từ có nguồn gốc từ Nhật Bản và đang dần trở thành ngôn ngữ chung của thế giới.

 

Ở Nhật Bản, người ta có thể biến mọi thứ trở nên dễ thương. Từ đồ dùng, phụ kiện… cho đến cả đồ ăn. Nhưng khác với mọi người nghĩ, chúng không phải là những món hàng thủ công được đặt làm riêng, mà là những sản phẩm được sản xuất hàng loạt và bày bán trên thị trường.

Dễ thương đến khó mức có thể tin được chúng là hàng đại trà. Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu về văn hoá Kawaii và khám phá thêm những món hàng xinh xắn thông qua nội dung lần này nhé!

 

 

Đây là hình ảnh những chiếc bánh donut được tạo hình Hello Kitty, nhân vật hư cấu nổi tiếng của Sanrio.

Dễ thương đến mức… chẳng biết nên cắn từ chỗ nào.

Mang về đến nhà chắc cũng phải nơm nớp lo sợ bánh bị méo nữa chứ!

 

 

 

 

Còn đây là wagashi (bánh ngọt truyền thống Nhật).

Những gì dễ thương bạn đang nhìn thấy, toàn bộ đều là bánh có thể ăn được.

Wagashi là loại bánh truyền thống đã có từ lâu đời nên ít thu hút giới trẻ, nhưng với diện mạo này thì biết đâu người trẻ lại đổ xô tìm mua ngay ấy chứ!

 

 

Và đây, donut lấy cảm hứng từ Shima enaga – loài chim sẻ đuôi dài nổi tiếng dễ thương ở Hokkaido. Shima enaga còn được gọi là “tiên tuyết” vì vẻ ngoài cực dễ thương và màu lông như tuyết trắng. Hàng triệu trái tim đã bị “hạ gục” bởi sự đáng yêu này, đặc biệt là hội chị em phụ nữ.

Hình bên trái là chim thật, bên phải là donut.

Xin nhắc lại: bên trái không phải thức ăn nhé cả nhà ơi!

 

 

Chuỗi cửa hàng Chateraise đã có mặt ở Việt Nam. Nhưng ở Nhật, họ còn bán những chiếc cupcake thỏ siêu đáng yêu như thế này.

Chỉ riêng trong nội địa Nhật Bản đã có hơn 800 cửa hàng trong nước, và có hơn 1.000 cửa hàng tính cả nước ngoài. Như vậy mỗi ngày chắc có cả nghìn chú thỏ cupcake được ra đời!

Chúng được sản xuất hàng loạt, nhưng lại cực kỳ dễ thương. Nếu ở Việt Nam cũng bán mẫu bánh này thì thích quá!

 

 

Tiếp theo là bánh quy hình thú, đa dạng, sống động và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

 

Rồi đến bánh kem tạo hình động vật.

 

 

Nhìn thấy những khuôn mặt dễ thương này, liệu bạn có nỡ cắm muỗng vào chúng không?

 

Và như tôi đã nói, những sản phẩm này không phải là hàng thủ công độc bản, mà là hàng thương mại, sản xuất và bày bán đại trà trên thị trường.

Có thể thấy được văn hóa Kawaii của Nhật Bản đang không ngừng tiến xa và lan rộng.

Bạn có muốn thử tự làm một món thật dễ thương như thế này không?

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: