Nữ sinh đại học Nhật Bản đã cứu giúp những người nông dân Ghana
Nữ sinh đại học Nhật Bản đã cứu giúp những người nông dân Ghana
Quý vị đã bao giờ nghe về quốc gia có tên là Ghana chưa ạ?
Ghana là một trong những nước nghèo thuộc khu vực Tây Phi.
Trong nội dung lần này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về một nữ sinh đại học người Nhật đã giúp đỡ những nông dân nghèo khó của đất nước này.
Như Quý vị đã biết, ca cao chính là nguyên liệu làm nên sô cô la (chocolate).
Thế nhưng những người nông dân Ghana, những người trực tiếp trồng ca cao, lại không hề biết ca cao sẽ biến thành thứ gì. Bởi họ thậm chí chưa từng nhìn thấy hay nếm thử sô cô la bao giờ.
Họ chỉ biết trồng một loại quả mà bản thân không hiểu rõ giá trị rồi được chính phủ thu mua với giá rẻ mạt. Cứ thế, họ buộc phải sống trong cảnh nghèo đói triền miên.
Thế rồi, Taguchi Ai – một nữ sinh đại học người Nhật đã nhận ra điều này.
Cô đã đến Ghana và nói với nông dân rằng mình muốn mua ca cao của họ với giá cao hơn chính phủ. Nhưng họ chỉ bật cười và chế giễu:
- “Cô gái Nhật này chắc là không biết tính toán rồi?”
Lúc này, Taguchi lấy ra từ trong túi những thanh sô cô la và phát cho họ. Đây chính là khoảnh khắc lần đầu tiên họ nhìn thấy sô cô la.
Ngay khi cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa cùng hương ca cao khiến họ kinh ngạc. Họ đã lần đầu biết được thứ được tạo nên từ chính ca cao do họ trồng.
Sau đó, cùng với những người bạn ở Nhật, Taguchi bắt đầu gây quỹ để xây dựng một cơ sở chế biến ca cao ngay tại Ghana.
Điều đáng nể là cô không chỉ nói hay đóng góp tiền, mà cô dọn đến sống hẳn trong ngôi làng Ghana ấy, cùng người dân bắt đầu lại việc trồng ca cao.
Chính sự chân thành của cô đã khiến trái tim người dân dần lay động.
Một ngày nọ, Taguchi mắc bệnh sốt rét và được đưa đến bệnh viện. Cô sốt đến 40 độ, có thể nói tình trạng lúc đó nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Sau khi vượt qua căn bệnh và quay lại ngôi làng, cô bàng hoàng khi thấy nhiều người dân đã chết vì chính căn bệnh đó. Những người nông dân nghèo khổ qua đời chỉ vì họ không đủ tiền để mua thuốc, loại thuốc trị giá vỏn vẹn 2 đô la.
Taguchi tự nhủ phải chấm dứt vòng lặp nghèo đói này. Cô quay về Nhật, tìm kiếm nhà tài trợ, tìm những doanh nghiệp sẵn sàng thu mua ca cao Ghana.
Trong thời gian Taguchi hoạt động ở Nhật, người nông dân Ghana cũng không còn thụ động như trước.
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Taguchi và nhận ra rằng ca cao có thể bán với giá cao hơn, rằng công việc của họ thực ra rất có giá trị, họ bắt đầu cải thiện cách trồng để tạo ra ca cao chất lượng hơn.
Từng người một, nhận thức của họ thay đổi, và cả ngôi làng cũng dần thay đổi theo.
Taguchi thành lập công ty MAAHA CHOCOLATE, đồng thời phát triển thương hiệu sô cô la cùng tên, với mục tiêu đưa nó trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Nhật.
Đến tháng 10 năm 2022, nhà máy sản xuất ca cao và sô cô la cuối cùng đã được hoàn thành tại Ghana như mong đợi.
Những người nông dân vốn chỉ biết trồng ca cao một cách vô định nay bắt đầu hiểu tầm quan trọng của ca cao, hứng thú với việc vận hành doanh nghiệp và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tuy nhiên, những điều mà cô gái này làm không chỉ là giúp đỡ, mà là một hành động mang tính cách mạng. Một công cuộc xoá đối giảm nghèo khởi xướng bởi một nữ sinh đại học.
Tôi chân thành mong rằng một ngày nào đó, thương hiệu MAAHA CHOCOLATE của cô ấy có thể vươn ra thế giới và trở thành niềm tự hào của Ghana lẫn Nhật Bản.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
