Nhật sáng tạo món mì Ramen không người nào nuốt nổi, chỉ có… mới ăn được

…Zombie. Vâng, người Nhật đã “sáng tạo” đến mức cải tiến món mì Ramen trứ danh thành món ăn chỉ giành riêng cho Zombie (những xác sống vất vưởng trên đường). Gì cơ, xác sống mà cũng cần ăn ư?

Tuy Ramen có xuất xứ từ Trung Quốc, mì Ramen Nhật Bản lại nổi tiếng trên toàn thế giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên toàn nước Việt Nam nói chung, có rất nhiều cửa hàng Ramen với mùi vị gần giống với bản gốc ở bên Nhật.

Mì Ramen của Nhật vẫn đang được cải tiến để đem đến nhiều mùi vị độc lạ hơn nữa cho những Fan hâm mộ. Bạn đang nghĩ rằng sẽ được ăn rất nhiều hương vị mì thơm ngon ư? Rất tiếc phải nói rằng bạn đã bị lừa. Càng cải tiến, Ramen sẽ càng có vị “kì lạ”, kì lạ đến kinh tởm mà chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ói ra rồi.

Hãy xem qua loại mì Ramen “có một không hai” này, và bạn sẽ biết đến một định nghĩa mới về Ramen. Mì Ramen không chỉ giành cho con người khi họ còn đang sống mà đến khi trở thành xác vất vưởng vẫn có thể ăn được.

Ngoài ra với loại mì này, bạn biết thêm rằng. Mì không phải để ăn, thưởng thức mà để thực hành một phương pháp giảm cân mới vô cùng hiệu quả. Vì chỉ cần nhìn thôi, bạn đã muốn ói hết tất cả những gì đã ăn trong một ngày.

Tên của loại mì này là Zomramen.

Tất nhiên, Ramen giành cho Zombie phải tên là Zomramen rồi nhỉ !

Trên bao bì của món mì này bạn sẽ thấy hình ảnh một con Zomebear (xác gấu sống) màu xanh.

Giành cho những bạn chưa biết, Zombear là mascot của Hokkaido, một trong những người bạn của Kunamon. Con gấu này là một đại diện của trào lưu “dễ thương kinh dị” rất phổ biến ở Nhật. Thật ra câu chuyện đằng sau Zombear cũng khá đáng thương, trừ ngoại hình kinh dị của nó. Chú gấu đã lê từng bước nặng nhọc như những cái xác trên đường trong vòng 70 năm để tìm kiếm chủ nhân.

Một món ăn lấy hình đại diện là con gấu Zomebear ư? Chưa cần bóc ra đã thấy không muốn ăn rồi.

Hãy bắt đầu mở gói mì ra nào!

Cọng mì có màu như thế này.

Khoa học chứng minh màu đỏ, vàng và xanh lá cây là những màu kích thích vị giác, trong khi đó màu xanh da trời, màu đen và màu tím than là đại diện cho những màu làm mất hứng ăn. Đặc biệt với các loại thực phẩm màu xanh da trời, bạn không chỉ không muốn ăn thực phẩm ấy mà thậm chí còn không muốn đụng vào bất kì món ăn nào trong vòng 1 ngày.

Thật ra việc chế biến mì rất đơn giản. Bạn chỉ cần luộc mì qua nước sôi.

Món mì hoàn chỉnh có hình dạng như thế này

Ăn cái này vào sẽ không bị đau bụng chứ?

Cho dù có thêm Topping vào cũng chỉ thấy càng kinh dị hơn mà thôi.

Cũng là cái trứng mà sao nhìn hai hình khác nhau thế nhỉ? Thế nhưng nếu nhìn theo một góc khác, bạn sẽ thấy món mì này khá thú vị đấy.

Tại sao không tụ tập bạn bè lại rồi cùng tổ chức một cuộc thi ăn? Sẽ là một thử thách thú vị cho những ai thích mạo hiểm cái bao tử. Ngoài ra đây cũng là một món ăn rất phù hợp cho những người ăn kiêng.

Thật đến chịu với sức sáng tạo vô bờ bến của người Nhật !

Nguồn tham khảo

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1496661772222.html?utm_source=news_i&utm_campaign=fromapp&utm_medium=mail

Kengo Abe

5 sự thật thú vị về món mì Ramen trứ danh trong bộ truyện tranh Naruto

Tắm mì Ramen, trải nghiệm có một không hai ở Nhật Bản

Thích đồ chua, hãy ăn Ramen chanh

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: