Bộ phim đầu tiên trên thế giới, gây cấn nghẹt thở, hồi hộp với nhân vật chính là … Thịt nướng

Ở Nhật có hai loại người, đó là những tín đồ ăn cá và tín đồ ăn thịt. Mà đã nói đến thịt, không thể bỏ qua Yakiniku (焼き肉) – Thịt nướng kiểu Nhật mềm, tan trong miệng, thơm ngon khó cưỡng lại.

Bản thân tôi cho rằng thịt nướng Nhật có độ dính hơn thịt ở những quốc gia khác, không những thế, tùy từng cửa hàng khác nhau mà có nước sốt ăn kèm với mùi vị riêng. Nước sốt chính là phần tinh túy của Yakuniku, vì vậy được các cửa hàng nghiên cứu rất kỹ để tạo dấu ấn riêng.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy bụng đói cồn cào rồi !

Không nói ra chắc các bạn cũng biết người Nhật phát “cuồng” vì món Yakiniku. Đến mức họ đã quyết định làm cả một bộ phim chỉ nói về… thịt nướng. Các cảnh trong phim chỉ xoay quanh cách nướng thịt, thế nhưng vậy cũng đủ khiến trái tim tan chảy, nước…miếng lưng vòm miệng.

Mời các bạn thưởng thức Trailer của bộ phim

Ai bảo nướng thịt chỉ vui thôi… Không những thế, nướng thịt còn vô cùng gay cấn, nghẹt thở với những đoạn quay chậm hết sức tinh tế.

Được biết đây chính là bộ phim về thịt nướng đầu tiên trên thế giới. Dĩ nhiên rồi, còn đâu ngoài Nhật Bản có thể nảy ra ý tưởng điên rồ nhưng vô cùng sáng tạo này?

Thế nhưng tôi nghĩ xem phim này cũng không dễ dàng gì, khi mà chỉ cần nhìn thôi là bụng đã phát ra âm thanh lạ rồi ! Có lẽ sau khi xem xong bạn nên nghĩ đến việc rủ bạn bè đi ăn thịt nướng ngay và lập tức thôi !

Kengo Abe

Yakiniku ; Hương vị “Nướng” chỉ có ở Nhật

Ở Nhật, ngày 29 hàng tháng có ý nghĩa gì?

Nhà hàng Nhật đua nhau làm bánh sinh nhật “thịt tươi” phục vụ giới trẻ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: