Ai bảo ăn ngon không cần vội, người Nhật chứng minh bận sấp mặt vẫn thưởng thức món ngon được bình thường

Bạn đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn trưa?

Hay có những người ăn vội cái gì đó cho lấp cái bụng trống trước khi lại lao vào công việc. Chính vì vậy chất lượng bữa ăn thường không tốt, thức ăn không được ngon miệng.

Ngộ nhỡ bạn là người bận rộn nhưng lại muốn được ăn 1 bữa thật ngon lành, liệu đó có phải đòi hỏi không thể thực hiện?

Tất nhiên vẫn có giải pháp cho bạn, tôi xin giới thiệu đến các bạn – quầy Sushi đứng ăn.

Ảnh 食べログ

Các tiệm này có nhiều trước ga tàu của những thành phố bận rộn, nhiều doanh nghiệp, công ty. Bạn chú ý đừng để bỏ qua vì những tiệm như vậy rất nhỏ.

Đây là không gian bên trong tiệm.

Quả đúng là có rất nhiều người đang vừa ăn vừa đứng kìa.

Thậm chí nhà hàng cũng không có ghế.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa đây là một nhà hàng bê bối nhé. Như các bạn cũng thấy đấy, nguyên liệu làm Sushi vẫn tươi ngon như thế này cơ mà.

Bạn có thể order món ăn theo set có sẵn, hoặc gọi phần cá nhân.

Điểm đặc biệt đó là bạn có thể gọi món trực tiếp với bếp trưởng mà không cần phải thông qua bất kỳ nhân viên nào.

Đây chính là quán ăn đứng mà tôi đã từng có dịp ghé qua.

Bạn sẽ ăn Sushi thật nhanh bằng tay, sau đó ra bên ngoài để thanh toán. Tất cả quá trình này chỉ mất khoảng 6 phút.

Chỉ trong 6 phút ngắn ngủi, ta có thể ăn no bụng mà còn thưởng thức được biết bao nhiêu là món Sushi ngon miệng.

Vì tốc độ chuyển suất ăn giữa mỗi người khá nhanh, số lượng khách ra vào mỗi ngày sẽ cao hơn và do đó giá ở đây sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các tiệm thông thường.

Bạn có muốn trải nghiệm thử phong cách ăn uống “đánh nhanh rút gọn” kiểu Nhật này một lần không?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: