Không phải ‘mì ly’ mà là ‘cơm ly’ – Chỉ có ở Nhật

Nhắc đến Bento là nhắc đến một nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản.

Người Nhật ăn Bento khi không muốn nấu cơm ở nhà, hoặc mang Bento theo để ăn vào bữa trưa tại công sở, trường học,…

Ảnh https://www.asahi.com/articles/ASL1K5GRJL1KUWPJ008.html

Nhiều người có thể tự làm Bento ở nhà, nhưng thường không được đẹp như mua ngoài tiệm. Không chỉ kỹ năng nấu nướng, muốn làm hộp Bento đẹp cần có kỹ năng trang trí, pha chế nước tương để cân bằng màu sắc,…và sự kiên nhẫn vì phải mất nhiều thời gian.

Để giải quyết vấn đề này, người Nhật đã “chế” ra món “cơm ly” vô cùng độc đáo.

Đúng vậy, chính là “cơm ly” giống với “mì ly” mà bạn thường ăn.

Ảnh https://www.askul.co.jp/p/236087/

Đây là sản phẩm hoàn chỉnh

Ảnh https://hikari-days.com/2659.html

Rất đẹp đúng không nào !

Nhờ phân thành từng ly mà dù có bị rung lắc do di chuyển, các thành phần cũng không bị xáo trộn lẫn lộn với nhau.

Nếu thêm rau và trái cây vào, các ly Bento sẽ đẹp hơn đấy.

Ảnh https://hikari-days.com/2659.html

Ảnh https://deskgram.net/explore/tags/軽食弁当

Ảnh http://pecolly.jp/user/photos_detail/3421721

Ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng làm được đúng không?

Hãy làm cơm hộp cho vào ly và đi Picnic với gia đình và bạn bè nhé !

Kengo Abe

[Giá trên trời] Bên trong hộp Bento giá 2 triệu đồng có gì ?

Bento – tâm huyết hay sự mệt mỏi của những bà mẹ Nhật?

Giật mình với những hộp Bento kinh dị nhìn thôi đã không muốn ăn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: