5 loại kem trứ danh hứa hẹn “phá đảo” mùa hè này

Nhật Bản sắp trải qua mùa hè nóng bức. Cũng giống như cách Sài Gòn trải qua mùa nóng, người Nhật cũng rất ưa chuộng một món ăn mang thương hiệu Hot Summer. Đó là kem cây hay còn gọi là Cà rem.

Thế nhưng, sức hút từ Cà rem Nhật Bản hoàn toàn khác so với Việt Nam đấy. Các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc bài viết kẻo không kiềm lòng được nhé.

Thành phố Otaru, Hokkaido

Tháng 7 là lúc mùa hè ở Nhật chính thức bắt đầu. Nhưng trong thời tiết oi ả như vậy, ăn cơm còn chẳng có sức thì nói gì đến việc “ lết ” ra đường. Những lúc như vậy, món kem ngon lành và mát lạnh chính là giải pháp.

Bạn nghĩ sao nếu giữa mùa hè cùng “đưa nhau đi trốn” lên Hokkaido và thưởng thức Kem?

Vậy đừng bỏ qua thành phố Otaru nhé.

Tháp Cầu Vồng là tên gọi của món kem khổng lồ này đấy. Nhớ là phải ăn xong trước khi lớp kem bắt đầu tan chảy nhé. Ngoài ra, mỗi màu kem có một ý nghĩa riêng, nên lúc mua kem bạn nhớ lân la hỏi người bán để họ “bật mí” cho nhé.

Thành phố Naha, tỉnh Okinawa.

 

Thoạt nhìn có vẻ là một loại Cà Rem kì dị. Nhưng nó là món được ưa chuộng của nhà hàng có cái tên khá dài Yes!! Picnic Palor đấy. Điểm nhấn ở đây là phần kem phía trên được phủ ngũ cốc đầy màu sắc. Hạt ngũ cốc giòn rụm, tan ngay trong miệng hoà quyện với vị ngọt của kem chính là một sự kết hợp táo bạo nhưng tuyệt vời.

Quận Shibuya, thủ đô Tokyo.

Đây không phải tác phẩm bị hỏng đâu nhé. Món kem này là tráng miệng của nhà hàng Shiroichi. Nhìn vậy thôi chứ phần kem rất dẻo đấy.

Chụp hình kem cặp đôi như vậy nhìn cũng hay “phết” nhỉ.

Quận Nakano, thủ đô Tokyo.

Là sản phẩm bán chạy của cửa hàng Daily Chico.

Nhưng hình như khá tương đồng với món kem ăn “thục mạng” trước khi tan chảy ở Hokkaido nhỉ.

Takatado-gun, tỉnh Kagawa.

Màu hồng chấm bi nhìn thật dễ thương. Lớp phủ màu hồng đó là loại bánh truyền thống được ăn vào dịp Hôn lễ của khu vực này. Không cần tham gia lễ cưới cũng có bánh truyền thống ăn, thật là một sự quảng bá thông minh.

Thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa.

Món kem dát vàng trứ danh của thành phố này đây mà.

Từ xa xưa, Kanazawa đã rất nổi tiếng với đặc sản là… Vàng. Những người thợ thủ công tạo ra những lá vàng mỏng đến từng Milimet, sau đó dán vào kem. Gọi là món kem dát vàng.

Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng, ăn Vàng liệu có bị gì không? Nhưng theo khoa học, vàng là thứ tốt cho sức khoẻ và có thể xem là một món ăn nên đừng lo lắng nhé.

Khi ăn món kem này xong, miệng của bạn sẽ bị dính là Vàng nên chắc chắn sẽ rất buồn cười đấy. Nhớ chụp lại khoảnh khắc thú vị ấy và khoe với bạn bè nha.

Bạn nghĩ sao khi vừa tận hưởng mùa hè theo cách riêng, vừa làm đẹp tường Facebook, Zalo bằng trải nghiệm kem Cà Rem.

Sẽ là những ngày hè khó quên phải không nào. Ngoài ra, còn rất nhiều món kem độc lạ khác nữa. các bạn nhớ tìm hiểu trước rồi làm một Tour du lịch Cà Rem vòng quanh nước Nhật luôn nhé.

Kengo Abe

Độc lạ với cây kem càng ăn càng nóng
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: