Ban nhạc Aerosmith từng suýt tan rã chỉ vì một chiếc bánh cá taiyaki
Ban nhạc Aerosmith từng suýt tan rã chỉ vì một chiếc bánh cá taiyaki
Ban nhạc rock nổi tiếng thế giới Aerosmith, cũng được nhiều người biết đến với ca khúc chủ đề của bộ phim bom tấn Armageddon. Thế nhưng mấy ai ngờ rằng, ban nhạc này từng suýt rơi vào khủng hoảng tan rã chỉ vì… một chiếc bánh taiyaki của Nhật.
Steven Tyler – ca sĩ chính của nhóm này – là một người cực kỳ yêu thích Nhật Bản.
Trong các tour diễn thế giới, gần như lúc nào ông cũng đưa Nhật vào lịch trình, và thậm chí còn thường xuyên đến đây trong những chuyến du lịch cá nhân.
Ông rất yêu thích ẩm thực Nhật như sushi, tempura, ramen… và đặc biệt nhất là món bánh ngọt taiyaki.
Taiyaki là một loại bánh ngọt có lớp vỏ làm từ bột mì, bên trong chứa đầy nhân đậu đỏ được nấu ngọt. Bánh được tạo hình con cá, tương tự như bánh cá ở Việt Nam.
Sự việc xảy ra trong phòng chờ ngay trước buổi biểu diễn tại Nhật.
Trước khi lên sân khấu, Steven Tyler đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc bánh taiyaki để sẵn trong phòng, dự định sẽ ăn để lấy tinh thần rồi biểu diễn.
Nhưng… chiếc bánh biến mất. Có ai đó đã ăn mất nó.
Steven Tyler nổi giận đùng đùng, quát lên:
- “Ai là người đã ăn bánh của tôi!?”
Cuộc truy tìm “thủ phạm” bắt đầu. Không chỉ các thành viên trong ban nhạc mà toàn bộ nhân viên liên quan đều bị nghi ngờ.
Không khí trong phòng gần như đóng băng. Người đã ăn cũng không dám đứng ra nhận vì tình hình quá căng thẳng.
Thậm chí lúc đó, bầu không khí còn như thể ban nhạc sắp tan rã đến nơi. Không thể bắt đầu buổi diễn trong trạng thái như vậy.
Giữa lúc mọi thứ như sắp đổ vỡ, một nhân viên nhanh trí đã liên hệ khẩn cấp với một nhà sản xuất taiyaki tại Nhật và cầu cứu.
Nắm được tình hình, phía nhà sản xuất taiyaki lập tức đồng ý gửi đến một lượng lớn bánh làm quà tặng.
Steven Tyler, đang giận dữ, đã lấy đó làm động lực, mỉm cười và hoàn thành buổi biểu diễn một cách xuất sắc.
Và sau khi kết thúc, thứ chờ đón ông trong phòng chờ chính là những chiếc taiyaki nóng hổi vừa làm xong.
Và thế là… cuộc khủng hoảng tan rã cuối cùng cũng đã được hóa giải.
Người tự ý ăn bánh của người khác mà không xin phép đúng là mất lịch sự. Nhưng bên cạnh đó cũng phải công nhận rằng nếu không nhờ người đó thì cũng không biết được rằng Steven Tyler lại yêu thích taiyaki đến như vậy.
Tuy là có hình dạng tương đối giống nhau, nhưng taiyaki của Nhật Bản và bánh cá Việt Nam lại có hương vị và các loại nhân khác nhau. Nếu có dịp Quý vị hãy thử trải nghiệm món bánh ngọt được Steven Tyler cực kỳ yêu thích này nhé!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
