Samurai là người lưỡng tính?

Biểu trưng cho người đàn ông mạnh mẽ ở Nhật là hình tượng các võ sĩ Samurai dũng mãnh, lạnh lùng.

Thế nhưng, trong số các Sumurai có rất nhiều người bị lưỡng tính, bạn có biết không?

Người lưỡng tính là người mà có cảm giác sắc dục với cả nam lẫn nữ.

Một đất nước Nhật Bản thống nhất ngày nay vốn dĩ được hợp thành từ nhiều nước nhỏ.

Mỗi nước nhỏ ấy sẽ có mỗi vị vua cai trị khác nhau.

Người đó gọi là Tonosama, lãnh chúa phong kiến, tướng lĩnh của các Samurai.

Có thể bạn đã từng được nhìn thấy hình tượng Samurai ở bộ phim nào đó của Nhật, nhưng một Samurai với dáng vẻ nữ tính như thế này ở sau hậu cung của Tonosama thì chắc ít ai được nhìn thấy bao giờ rồi.

sanadamaru1064

Những người này được gọi là Kosho, với công việc cầm kiếm cho Tonosama, khi có biến thì đưa kiếm cho Tonosama, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Tonosama.

Và không chỉ dừng lại ở đó, những người này vào ban đêm sẽ trở thành “đối tác” của Tonosama.

Có người giải thích rằng “vì chiến trường không thể dẫn theo phụ nữ được nên Tonosama mới làm chuyện như vậy”.

Tuy nhiên với vị thế của mình thì Tonosama muốn dẫn bao nhiêu người nữ theo hầu hạ chẳng được.

Vậy nên người ta đã khẳng định rằng Tonosama thích ngủ cả với đàn ông.

images

Những người đã từng được học qua một chút lịch sử của Nhật Bản thì ai cũng biết điều này và biết tên cả những vị tướng lĩnh có sở thích này, trong đó phải kể đến những cái tên nổi tiếng như Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga, Ashikawa Yoshimitsu, Uesugi Kenshin, Date Masamune.

Đây là những vị tướng Tonosama rất nổi tiếng trong lịch sử các thời kỳ Nhật Bản.

Ngoài ra còn có đại pháp sư Kukai, người sáng lập ra phái Chân Ngôn Tông ở Nhật cũng bị lưỡng tính.

Dường như từ xa xưa ở Nhật đã tồn tại một suy nghĩ về tình yêu trong sáng dành cho thủ lĩnh của mình.

Từ khi còn nhỏ, trẻ con đã được gieo rắc vào đầu những suy nghĩ về tình yêu dành cho Tonosama.

Vào thời kỳ Edo, 8% trong số các Tonosama có sở thích lưỡng tính này.

Có một câu chuyện vui về một vị Tonosama vốn dĩ xuất thân từ người nông dân, không thuộc dòng dõi quý tộc nào, đã góp công thống nhất Nhật Bản tên là Toyotomi Hideyoshi.

Khi đã trở thành Tonosama, ông muốn trải nghiệm tất cả những gì mà một Tonosama hay làm bằng cách tập hợp nhiều thanh niên trai tráng, đẹp mã để lựa ra một người ngủ chung.

Vào phòng chỉ vài phút sau người thanh niên ấy đã bỏ ra về.

Các bạn biết lý do tại sao không? Khi vào bên trong Tonosama đã hỏi người thanh niên rằng: “ Ngươi có em gái hay chị gái gì không?” rồi thả cho về.

Vị Tonosama này quả đúng cao tay phải không? Người thanh niên cao to, tuấn tú như vậy chắc hẳn chị gái hay em gái của họ cũng phải rất đẹp.

Câu chuyện lan ra, kể từ đó không ai nghĩ đến việc trao thân cho tướng quân Toyotomi Hideyoshi nữa.

Kengo Abe

1

Mổ bụng tự sát – Niềm tự hào của các Samurai

Samurai da đen

Nữ Samurai có hay không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: