90 tuổi vẫn chưa đóng cửa hàng vì chờ khách đến lấy túi đã quên

Trên phố Katsushika, Tokyo, Nhật Bản, có một cửa hàng kẹo bí ẩn với những cánh cửa cũ rỉ sét, cũ kỹ, tương phản với chiếc máy bán nước tự động hiện đại nằm bên cạnh cùng sự nhộn nhịp hối hả của thủ đô Tokyo. Cửa hàng ngày nào cũng vậy, chỉ mở một cánh cửa nhỏ để chờ đợi một người khách đặc biệt.

Bước ra chào đón khách hàng là chủ cửa hàng, ông Yamauchi Yoshio năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh và vui vẻ.

16-1Ông Yamauchi Yoshio năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh

Khi được hỏi vì sao cửa hàng chỉ mở một cánh cửa, ông chủ 90 tuổi này đã đưa ra câu trả lời hết sức ngạc nhiên. Hai năm trước, một người khách du lịch có ghé qua cửa hàng của ông và để quên một chiếc túi. Ông đã cất giữ chiếc túi này hết sức cẩn thận và chưa hề mở ra vì ông tôn trọng sự riêng tư người chủ chiếc túi. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu và do không còn ai tiếp quản cửa hàng những ông vẫn mở một cánh cửa để người khách quên túi có thể đến bất cứ lúc nào và nhận lại chiếc túi.

0-660x489Chiếc túi được để ngay ngắn ở chỗ dễ nhìn thấy ở quầy thanh toán với dòng chữ “ai đó đã để quên chiếc túi này”.

Cửa hàng này đã được mở cách đây 50 năm, ban đầu là cửa hàng bánh quy. Nhưng do sự phát triển nhanh chóng, cửa hàng phải bán thêm nhiều loại bánh kẹo khác, thậm chí là thuốc lá để có thu nhập hàng ngày.

15Cửa hàng cũ với cánh cửa rỉ sét, yên bình, nằm ở thủ đô hiện đại, nhộn nhịp và hối hả Tokyo

Bước vào tuổi 90, ông cụ sẽ mở được cửa hàng bánh kẹo này bao lâu nữa, và có chăng, người chủ của chiếc túi đã quên , nhưng hành động của ông cụ 90 tuổi của đất nước mặt trời mọc này đã khẳng định nguyên tắc sống, sự tôn trọng khách hàng và nguyên tắc sống của người Nhật.

(Nguồn Saostar)

1

Không khí “im lặng chết người” khi đi thang máy của người Nhật

Ngẫm tính cách người Nhật thông qua những tấm biển báo

Văn hóa” Xin Lỗi” của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: