Vì sao ở Nhật có những người đàn ông mặc VEST ra công viên ngồi cả ngày?

Xứ sở phù Tang được biết đến là một quốc gia đang phát triển với tốc độ “chóng mặt”. Tuy nhiên, dù  là một đất nước có nền kinh tế “giàu có” nhất nhì thế giới, Nhật Bản vẫn có những người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt, đi giầy chỉnh chu ra công viên ngồi cả ngày rồi lại “lủi thủi” xách cặp táp về nhà lúc chiều muộn.

Chắc hẳn các bạn sẽ tự đặt câu hỏi là vì sao lại như vậy?

Hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó của đọc giả.

Ở Nhật có những người làm công việc bán hàng, một bộ phận những người này đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình nên phải “tìm nơi giết thời gian” và “suy nghĩ cách bán hàng”.

nghethuatngumakhongngucuanguoinhatbangaykinhngacchocathegioiẢnh minh họa

Họ thường tìm đến những khu công viên có nhiều băng ghế để ngủ hoặc đến những khu giải trí để chơi những trò tiêu khiển như Pachinko cho hết thời gian làm việc thì quay về công ty và báo cáo với cấp trên“ xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức”. Những người này sẽ không thể thành công trong sự nghiệp, suốt đời họ chỉ có thể lãnh số lương ít ỏi với sự đóng góp nhỏ bé của mình mà thôi.

Một lý do đặc biệt nữa là…

Trang phục công sở thường là áo vest, giầy tây thì các bạn đã biết rồi nhỉ? Nhưng không phải ai mặc vest cũng đều có công ăn việc làm, một trong số đó là những người thất nghiệp, nhưng thích giả vờ là người bận rộn.

1464398934-1464171958-ngu-4

Nhìn chung thì đa số những người này đều rất đáng thương, họ không thể làm được việc gì, không lập thành tích nào khi ở cơ quan, lại không thể về nhà vì sợ vợ cằn nhằn, trách móc. Đàn ông Nhật Bản rất sĩ diện, sợ mất mặt với vợ mình, cho nên họ luôn tìm nơi lẩn tránh, đến giờ tan ca thì về nhà.

Không chỉ thấy những người trẻ tuổi, khi đến Nhật chúng ta vẫn thường thấy những người trung niên hoặc cụ già ngồi ngủ gục trên băng ghế công viên.

chum-anh-nhung-giac-ngu-co-cuc-cua-nguoi-dan-tren-khap-the-gioi-6-1410833698Cụ già ngủ quên trên ghế công viên

Mỗi ngày đều có công nghệ mới ra đời, những người lớn tuổi, già cõi, chỉ quen với cách làm việc đơn giản, thô sơ, khó nắm bắt được công nghệ mới, nên vô tình họ trở thành những người thừa trong công ty, không biết làm gì với những công việc cần đòi hỏi kỷ thuật cao.

Tuy nhiên họ không buông xuôi, thay vì ở công ty họ chọn công viên là nơi yên tĩnh để suy nghĩ làm sao để tiếp thu được khoa học công nghệ mới.

Vậy vì sao họ không nghỉ hưu?

Tuổi nghỉ hưu ở Nhật được quy định là 60 tuổi,  phần đông nam giới ngoài tuổi này vẫn còn “cuồng” công việc nên họ chấp nhận giảm lương để được tiếp tục làm việc.

Theo văn hóa kinh doanh của các công ty ở Nhật, khi những người già không còn làm tốt được công việc thì công ty cũng không thể sa thải họ. Vì vậy họ chỉ biết đợi nhân viên “lâu năm” của mình tự xin nghỉ và sẽ chấp nhận ngay.

Các công ty ở Nhật không bao giờ sa thải nhân viên của mình. Chính vì lý do đó dẫn đến hình thành một lớp người nhàn rỗi ngồi ngoài công viên.

Nếu bạn đang học tập và làm việc tại Nhật, thì hãy cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả nhất để không rơi vào tình trạng như những người đàn ông đáng thương này nhé.

Chisai Yuki

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: