Đâu mới là điều quan trọng trong cuộc sống? Nhật Bản đang trên bờ vực sụp đổ

Đâu mới là điều quan trọng trong cuc sống?

Nhật Bản đang trên bờ vực sụp đổ

 

 

Nhật Bản đi kèm với hình ảnh là đất nước nơi có những con người hiền lành, tốt bụng. Nhưng rất tiếc điều đó có lẽ đã là quá khứ.

Nếu nhìn nhận được những điều không tốt của Nhật Bản trong hiện tại và rút ra bài học từ chúng, tôi tin rằng Quý vị có thể khiến cho đất nước của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Trong bài viết lần này, tôi sẽ kể cho Quý vị nghe về một số vấn đề đáng xấu hổ ở Nhật Bản ngày nay.

 

Những người không thể giúp đỡ lẫn nhau

Có rất nhiều câu chuyện ví dụ nhưng lần này tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân.

Tôi đến ga Shibuya ở Tokyo trong một chuyến công tác.

Nhìn thấy một người mẹ chuẩn bị đi xuống cầu thang, tay đẩy xe em bé, nên tôi hỏi liệu tôi có thể giúp gì được không.

  • “Không!!! Tôi ổn!!”

Tôi vừa ngạc nhiên vừa bị từ chối một cách thẳng thừng.

Những người quen của tôi sẽ biết, và tôi cũng tự cảm thấy khuôn mặt mình chẳng có vẻ gì là người xấu. Vậy tại sao người họ lại từ chối sự giúp đỡ của tôi. Là bởi vì họ sợ tôi?

Điều này khiến tôi cảm thấy shock, và sau khi trải qua sự việc như thế, tôi cảm thấy thật khó để giúp đỡ người khác.

 

Những người có trải nghiệm tương tự như tôi ngày càng nhiều, quan hệ giữa người với người ngày càng xa cách và chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau.

 

Bị kiện sau khi giúp người

Tại Nhật Bản, các thiết bị gọi là AED được lắp đặt ở khắp mọi nơi, kể cả trên đường phố, các trường học và văn phòng.

Dòng điện được đưa vào cơ thể người có tim đã ngừng đập bằng cách dán các bản điện cực lên ngực, giúp tim hoạt động trở lại.

Vô số sinh mạng đã được cứu theo cách này.

 

Một người phụ nữ ngã xuống đường trong tình trạng tim ngừng đập. Người đàn ông phát hiện ra cô đã sử dụng AED để cứu cô. Vì loại thiết bị này phải được dán vào người, bên trong lớp áo, những người xung đã dùng quần áo của mình đã che chắn cho cô, tránh việc bị nhiều người xung quanh khác nhìn thấy.

 

Tính mạng của cô gái đã được cứu sống, nhưng ngày hôm sau, phụ huynh của cô gái đã tố tụng người đàn ông này.

Người đàn ông nói rằng việc cởi bỏ y phục của cô gái trước mặt những người có mặt lúc đó là điều bất đắc dĩ.

 

Nếu không làm vậy thì cô gái kia đã chết, và họ cũng đã cố gắng hết sức để che chắn cho cô giữa đám đông, vậy mà kết quả lòng tốt ấy lại đổi lấy một đơn kiện.

Cảnh sát tiếp nhận đơn tố cáo này cũng chẳng ra gì, nhưng quan trọng hơn tôi không thể hiểu được những người kia suy nghĩ kiểu gì mà lại đi kiện ân nhân đã cứu mạng mình.

 

Những sự việc như vậy xảy ra, khiến chúng ta không thể giúp đỡ, hay nói đúng hơn là không còn dám giúp đỡ những người phụ nữ, kể cả khi họ bị ngã đi nữa.

 

Không thể nổi giận với trẻ con

Khi còn nhỏ, tôi đã bị ba mẹ của bạn bè và các cô chú hàng xóm la mắng rất nhiều.

Việc bị thầy cô phạt bằng đòn roi cũng thường thường xuyên xảy ra. Gần như không thể đếm được số lần…

Nhưng mà thời đại bây giờ, nếu làm những hành động tương tự như vậy, ngay lập tức sẽ bị các phụ huynh kiện.

Người làm cha mẹ không thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ về con cái của họ, vì vậy tôi cho rằng toàn xã hội có trách nhiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, nhưng người trong thời đại bây giờ không hiểu được điều này.

 

Giáo viên muốn nổi giận cũng khó, việc học trò bị thầy cô đánh phạt vốn không phải chuyện to tát gì, nhưng bây giờ ngược lại nó lại là vấn đề lớn.

Nhiêu giáo viên đã mất việc vì điều này.

 

 

Tình trạng này phổ biến ở các khu vực thành thị, đặc biệt là Tokyo.

Khi quá trình đô thị hoá ngày càng phát triển, dân số tăng lên, mọi người bắt đầu gặp căng thẳng, họ có thể không còn có thể sống hoà hợp với những người xung quanh.

Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan.

 

Việt Nam ngày nay vẫn là đất nước tươi đẹp, nơi có những con người nhân hậu, biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

Thông qua bài viết, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ rút ra được những bài học đáng giá, không để những điều không tốt diễn ra như tình trạng Tokyo hiện tại, cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, ấm áp tình thương.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: