“Hộp trẻ em” là gì? Vị cứu tinh hay là bóng tối thời hiện đại?
“Hộp trẻ em” là gì?
Vị cứu tinh hay là bóng tối thời hiện đại?
Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những trường hợp em bé được sinh ra ngoài ý muốn.
Không muốn nuôi con nhưng cũng không thể phá thai, cứ thế có những thiên thần nhỏ đã chào đời trong hoàn cảnh không được mong đợi từ cha mẹ. Không gì đau lòng hơn thế.
Để cứu giúp những em bé đáng thương như vậy, một hệ thống gọi là “hộp trẻ em” đã ra đời.
Đây là một sáng kiến ra đời từ thiện ý muốn cứu lấy mạng sống của trẻ em. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng chính hệ thống này có thể tiềm ẩn nguy cơ đẩy nhanh trình trạng bỏ rơi trẻ nhỏ.
Liệu hộp trẻ em có trở thành bóng tối của xã hội hay không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
“Hộp trẻ em” hay còn gọi là cửa sập trẻ em, hay trong tiếng Anh là Baby box. Thường được đặt cố định ở một số nơi như bệnh viện hoặc nhà thờ, hộp trẻ em là nơi để những bà mẹ không có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ sơ sinh đem con đến đặt vào, giúp đứa bé có thể dễ dàng được tìm thấy và chăm sóc an toàn.
Những bà mẹ sẽ đặt em bé lại rồi rời đi trong âm thầm mà không để lộ danh tính.
Không chỉ ở Nhật Bản, hệ thống này còn được lắp đặt tại một số quốc gia khác như Đức, Mỹ, Pakistan, Nam Phi, Hàn Quốc…
Nếu may mắn tìm được cha mẹ nuôi phù hợp, em bé sẽ được sống trong một gia đình mới. Trường hợp không được các gia đình nhận nuôi, các em sẽ được nuôi dưỡng tại cô nhi viện.
Những em bé được sinh do mang thai ngoài ý muốn thường dễ rơi vào những tình huống tồi tệ như bị bỏ rơi đến chết hoặc bị bạo hành. Vì vậy, xét trên khía cạnh bảo vệ trẻ em, tôi nghĩ đây là một hành động chính nghĩa.
Chỉ riêng tại Nhật Bản, những chiếc hộp trẻ em này đã bảo vệ được 1.694 trẻ em chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2020.
Trong suốt thời gian đó, Nhật Bản chỉ có duy nhất một hộp trẻ em, đặt tại một bệnh viện ở tỉnh Kumamoto. Những người ở xa không thể sử dụng được hệ thống này, và một cuộc tranh luận kéo dài đã diễn ra về việc có nên mở rộng hộp trẻ em ra khắp Nhật Bản hay không.
Việc mở rộng hộp trẻ em để cứu sống sinh mạng của trẻ là điều rất quan trọng.
Tuy nhiên, nếu sự tồn tại của hệ thống này khiến người ta dễ dàng bỏ con chỉ vì “đã có chỗ để bỏ”, thì điều đó cũng có thể dẫn đến việc xem nhẹ mạng sống.
Vì cha mẹ bỏ lại em bé sẽ không bị lộ danh tính, nên tất nhiên cũng không bị xử phạt gì cả.
Liệu có phải chỉ riêng tôi cảm thấy rằng mọi thứ đang trở nên quá dễ dàng để người ta vứt bỏ con cái một cách vô trách nhiệm?
Tôi có một cô con gái 24 tuổi. Khi nhìn lại, tôi nhận ra đã từng có rất nhiều điều vất vả. Nhưng tôi tin rằng chính khi vượt qua những khó khăn ấy, tình yêu dành cho con cái mới thực sự lớn lên.
Trẻ con thì không nghe lời, còn khi chúng còn là em bé thì không thể hiện rõ được điều mình muốn, chỉ biết khóc lóc la hét.
Tôi hiểu cảm giác bực bội, khó chịu mà những người làm cha mẹ phải trải qua, nhưng đó chính là bản chất của trẻ con, và kể cả chúng ta cũng đã từng như vậy khi còn là một đứa bé.
Thế nhưng, nếu ngay lúc người lớn đang bực bội như vậy, lại có một hộp trẻ em ở ngay gần đó… thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Bảo vệ sinh mạng của trẻ nhỏ là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến hệ quả là ngày càng có nhiều bậc cha mẹ vô trách nhiệm.
Hiện nay, chưa có một quốc gia nào thực sự đưa ra được giải pháp hiệu quả vừa để bảo vệ sinh mạng của trẻ nhỏ, vừa ngăn ngừa việc mang thai ngoài ý muốn.
Cá nhân tôi cho rằng giải pháp hộp trẻ em đúng là một hành động chính nghĩa để bảo vệ sinh mạng trẻ nhỏ, nhưng đồng thời, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hệ luỵ tiêu cực.
Nếu có thể tìm ra cách vừa có thể bảo vệ trẻ nhỏ, vừa ngăn ngừa được việc mang thai ngoài ý muốn dẫn đến vứt bỏ con cái thì thật sự là một giải pháp quá tuyệt vời.
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Nguyện vọng của tôi là mong muốn tất cả mọi người có thể cùng chung tay xây dựng một thế giới nơi tất cả các em bé đều được yêu thương bởi những người xung quanh và lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ