Tình hữu nghị vượt qua rào cản bang giao giữa Nhật Bản và Đài Loan
Tình hữu nghị vượt qua rào cản bang giao giữa Nhật Bản và Đài Loan
Nhật Bản và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức do sự hiện diện của Trung Quốc. Dù vậy, giữa hai quốc gia này vẫn tồn tại một tình hữu nghị vô cùng sâu sắc.
Ngày 21 tháng 9 năm 1999, một trận đại động đất đã xảy ra tại Đài Loan. Các thành phố tan hoang, vô số người bị vùi lấp dưới những đống đổ nát.
Hơn 80.000 tòa nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn.Việc xác nhận sự sống sót trở nên vô vọng, thậm chí việc đưa thi thể những người đã khuất ra khỏi đống đổ nát cũng là một thử thách nghiệt ngã.
Nói đến động đất là nói đến Nhật Bản. Chính vì điều này Đội cứu hộ của Nhật Bản (Lực lượng Tự vệ Nhật Bản) được đánh giá là sở hữu trình độ hàng đầu thế giới trong việc ứng phó với thiên tai.
Ngay sau khi động đất xảy ra tại Đài Loan, họ đã lập tức lên đường và có mặt tại hiện trường chỉ sau 16 giờ đồng hồ. Các đội tiếp ứng cũng tập kết đầy đủ sau vài giờ sau đó.
Tổng cộng có 145 thành viên tham gia, bao gồm không chỉ lực lượng cứu hộ mà còn có cả cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển.
Dù có rất nhiều đội cứu hộ từ các quốc gia khác đến giúp đỡ, nhưng trong tất cả, tinh thần làm việc của đội Nhật Bản được đánh giá là vô cùng phi thường.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi hy vọng tìm thấy người còn sống là chạy đua với thời gian, đội Nhật Bản đã dốc toàn lực, làm việc liên tục, gần như không nghỉ ngơi.
Người dân Đài Loan đã tận mắt chứng kiến cảnh đội Nhật Bản cẩn thận đưa những thi thể từ dưới đống đổ nát ra ngoài. Họ đắp chăn cho những người đã khuất và tất cả thành viên trong đội cùng đứng lại mặc niệm một cách thành kính.
Sau này, hình ảnh đội cứu hộ Nhật Bản làm nhiệm vụ thậm chí đã được in lại trên những chiếc vé kỷ niệm của Đài Loan.
Thời gian trôi qua, đến ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Một trận đại động đất kèm sóng thần kinh hoàng đã xảy ra, tàn phá vùng Tohoku của Nhật Bản.
Dù Nhật Bản là quốc gia thường xuyên có động đất, nhưng thiệt hại lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Ngay khi nhận được tin dữ, Đài Loan đã lập tức hành động. Họ cử đội cứu hộ đến Nhật Bản ngay trong ngày. Tuy nhiên, vì tình hình tại Nhật Bản lúc đó quá hỗn loạn, chính phủ Nhật đã đề nghị họ chờ thêm. Dù vậy, đội cứu hộ Đài Loan vẫn chuẩn bị sẵn sàng và sau 2 ngày chờ đợi, họ đã chính thức đặt chân đến Nhật Bản.
Sau khi được phép nhập cảnh, họ đã dốc toàn lực cho công tác cứu trợ với quyết tâm đền đáp lại ân tình trước đây của Nhật Bản.
Không chỉ vậy, tại Đài Loan, một chương trình truyền hình từ thiện để quyên góp cho Nhật Bản đã được phát sóng. Số tiền quyên góp được lên tới 3,3 tỷ Yên (khoảng 600 tỷ VNĐ) chỉ sau 3 giờ phát sóng.
Những hoạt động quyên góp sau đó vẫn tiếp tục lan tỏa, đưa tổng số tiền lên đến 26,3 tỷ Yên (hơn 4.500 tỷ VNĐ). Trong số rất nhiều quốc gia gửi viện trợ đến Nhật Bản, Đài Loan chính là nơi ủng hộ số tiền lớn nhất.
Để so sánh, Mỹ đã hỗ trợ tổng cộng 75 tỷ Yên trong vòng 5 năm thông qua các kênh chính phủ, nhưng với một Đài Loan chỉ có 23 triệu dân, số tiền tính trên đầu người mà họ dành cho Nhật Bản là con số áp đảo.
Trong khi đó, Trung Quốc với dân số khổng lồ chỉ hỗ trợ 900 triệu Yên. Hàn Quốc huy động được 3,2 tỷ Yên nhưng dường như tổ chức thu gom đã trục lợi và số tiền thực tế đến được Nhật Bản là rất ít.
Sau cột mốc đó, mối quan hệ nồng ấm giữa Đài Loan và Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì cho đến nay.
Cụ thể, năm 2021, khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu dứa Đài Loan khiến nước này mất đi 90% thị trường xuất khẩu, người dân khắp Nhật Bản đã cùng nhau đồng loạt mua dứa Đài Loan để ủng hộ.
Hay khi xuất hiện bầu không khí kỳ vọng Nhật Bản sẽ thay đổi dưới thời của Thủ tướng Takaichi, người dân Đài Loan cũng đã cùng nhau chúc mừng.
Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng tình cảm giữa Nhật Bản và Đài Loan vẫn được kết nối mạnh mẽ và nồng nhiệt, bất chấp mọi rào cản chính trị.
Sẵn sàng giúp đỡ nhau hết mình khi hoạn nạn, không chỉ quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa các quốc gia, mà có lẽ đó cũng chính là bản chất đẹp nhất của mối quan hệ giữa người với người.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
