Nhật Bản có thật sự an toàn? Hãy cảnh giác!

Nhật Bản vốn được biết đến là một nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Điều đó khiến cho mọi người nghĩ xứ sở này rất an toàn, không cần phải cảnh giác hay phòng bị dù đi trên con đường vắng vẻ vào buổi tối.

Nhưng khi đặt chân đến Nhật Bản, bạn sẽ thấy hoàn toàn khác với những gì đã tưởng. Một người Nhật nói với tôi rằng: “Nhật Bản bây giờ không còn an toàn nữa”.

Thực tế, Nhật Bản vốn là đất nước an toàn. Đến mức ở vùng quê, có những nhà không khóa cửa, cứ để nguyên vậy mà đi ngủ. Một trong những nguyên nhân phải kể đến là do ảnh hưởng của luật “Gonin Gumi”, nghĩa là trong một nhóm 5 người, nếu có một người làm điều xấu thì cả nhóm sẽ bị xem là người không tốt.

Như vậy suy rộng ra, trong một làng, thị trấn, nếu chỉ một thành viên làm điều sai trái thì cả làng sẽ bị mang tiếng xấu. Do tính cách không muốn làm phiền đến người xung quanh nên từng người đều ý thức hành vi của mình, tránh làm chuyện xấu.

Vì luật ngầm như thế mà tỷ lệ phạm tội ở Nhật Bản thấp hơn so với các nước trên thế giới.

Nhưng không có nghĩa là không có.

Và với tình hình người nước ngoài ngày càng nhập cư, sinh sống nhiều ở Nhật Bản hiện nay, đặc biệt các thành phố lớn với đủ loại người đã khiến đất nước này không còn là nơi an toàn nữa.

Tôi nhớ ngày trước mình qua Nhật với suy nghĩ không cần phải phòng vệ, trang bị gì cả. Tôi sống ở nơi khá vắng vẻ, buổi tối ít người qua lại, chỉ thấy cây bị gió thổi rì rào. Với niềm tin đây là nơi an toàn nên tôi thường đạp xe về một mình trong đêm rất muộn.

Nhưng khi thầy cô tình nguyện người Nhật biết được, đã rất hoảng hốt và không ngừng căn dặn tôi rằng: “Con không nên chủ quan như vậy. Nhật Bản không an toàn như con nghĩ. Hạn chế đạp xe ban đêm vào chỗ vắng vẻ và nhớ luôn khóa cửa cẩn thận!”.

Có lần khi đi chơi một mình,  tôi ngơ ngác vừa đi vừa cầm điện thoại tra đường, một thanh niên Nhật đã bám theo tôi từ phía sau. Cảm nhận được mối nguy hiểm, tôi vội vàng di chuyển đến nơi đông người mới thoát được.

Lần khác người bạn cùng phòng của tôi về nhà trong trạng thái hoảng sợ. Cô kể rằng trên đường về bị một người đàn ông lạ mặt đi theo. Nói thêm là đoạn đường từ trường đến ký túc xá ít nhà dân, chỉ toàn cây cối. Sau chuyện đó, lúc nào cô ấy cũng rủ bạn bè về cùng chứ không dám đi một mình nữa.

Khoảng thời gian ở Nhật đã giúp tôi nhận ra một điều rằng, không nên quá chủ quan dù ở bất kỳ nơi đâu. Và không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cả!

Có hai loại tội phạm phổ biến, gây ít nhiều nguy hiểm đến cuộc sống người dân là loại chuyên bắt cóc trẻ em (chủ yếu học sinh tiểu học) và bọn biến thái hay chụp lén hoặc trộm đồ lót con gái.

Việc trẻ em Nhật Bản tự đi học từ nhà đến trường là hình ảnh thường thấy, phần lớn do trật tự trị an tốt. Nhưng những năm gần đây, số vụ bắt cóc trẻ con đã tăng dần khiến chính phủ Nhật phải khuyến cáo phụ huynh nên tự đưa đón con mình đến trường hoặc nếu không thể thì dạy con cách phòng bị khi gặp kẻ xấu.

Vụ việc một bé gái Việt bị bắt cóc trên đường đi học và tử vong ngay sau đó xảy ra mới đây, dù hung thủ là người nước nào, cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả du học sinh, thực tập sinh rằng:

Hãy cảnh giác! Cũng giống như mặt hồ yên tĩnh cũng có thể chứa sóng ngầm dưới đáy vậy!

Kim Ngân

07 khu phố nguy hiểm ở Nhật Bản

Eshima Ohashi- cây cầu nguy hiểm ở Nhật

Lễ hội nguy hiểm nhất ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: