Đuổi quạ bằng chim ưng tại Tokyo

 

Thành phố ngày càng lớn lên, lượng rác thải tăng lên khi đó số lượng quạ cũng tự nhiên tăng lên.

Lúc quạ tìm đồ ăn thì chúng có thói quen lục tung túi rác nhà bạn ra, làm bừa bãi xung quang vô cùng.

Ở Tokyo, việc quạ gây thiệt hại đến thành phố cũng là một điều nhức nhối với cư dân ở đây.

Để giải quyết cho tình trạng này người ta mới nghĩ ra một phương pháp đối ứng là dùng chim ưng đuổi quạ đi thay vì giết chúng.

Lý do là quạ rất sợ chim ưng.

Nơi có chim ưng xuất hiện thì quạ không bao giờ dám bén mảng tới. Đây vốn là thuộc tính của loại quạ.

Có lẽ đây sẽ là chiến lược lâu dài của những người quản lý thành phố để đuổi quạ đi.

Ở Nhật, ngày xưa người ta thường có truyền thống đi săn bằng chim ưng rất hiệu quả.

Bởi vậy, trên đất nước chúng tôi vẫn còn rất nhiều người huấn luyện chim ưng giỏi.

Takashou là một nghệ nhân kỳ cựu trong việc huấn luyện chim ưng. Ông hiện là người phụ trách chính trong chiến lược đuổi quạ này của thành phố.

 

img_2

 

kf_taka_03

 

Sử dụng chim ưng để đuổi quạ cho thành phố, hiệu quả ban đầu cho thấy rất tích cực.

Những con quạ sau khi bị chim ưng xua đuổi sẽ không còn dám bén mảng tới nữa.

Tuy nhiên sau khi đuổi quạ đi, một thời gian sau chúng lại quay lại.

Bởi vậy thành phố luôn phải duy trì một đội chuyên đuổi quạ luôn túc trực. Công việc này được tài trợ bởi tiền thuế của người dân thành phố đóng góp.

 

kf_taka_02

 

kf_taka_01

 

Kết quả của chương trình này giảm đáng kể những phiền hà đến cho người dân. Ở Nhật tồn tại nhiều quạ là vì người dân không muốn sát hại những con quạ, do đó số lượng chúng cứ càng ngày càng tăng.

Hi vọng trong tương lai gần sẽ có một biện pháp mạnh và hữu hiệu hơn cho việc này.

Thật thú vị là khi bước chân tới Nhật Bản điều đầu tiên gây cho tôi ngạc nhiên về nước Nhật là quạ các bạn ạ!

Các bạn có cảm nhận giống tôi không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: