Tokyo nơi “Bướm đêm” chiều lòng khách Nhật

Tokyo từ lâu được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, những ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập.

Những quán Bar, vũ trường, quán ăn luôn chiếm một phần quan trọng trong đời sống ăn chơi xuyên đêm tại thủ đô Nhật Bản.

Ghé thăm một hẻm nhỏ ở quận Ginza, Tokyo vào lúc nửa đêm, du khách sẽ thấy những người phụ nữ và đàn ông tan sở tìm đến các quán Bar, hộp đêm sôi động.

(Nguồn flickr.)

Hostess là tên gọi của những cô gái đứng trước quán,  gọi mời những gã đàn ông “lạc lối” muốn tìm thú vui.

Xét theo khía cạnh xã hội học, con người dù có hiện đại, văn minh đến đâu chăng nữa.

Họ vẫn khó lòng vượt qua những cám dỗ đời thường.

Hoa là một gái nhỏ nhắn, vừa tròn tuổi đôi mươi, bước chân vào đời với những bon chen vất vả của cuộc sống.

Cô xuất thân từ Đồ Sơn, Hải Phòng sang Tokyo làm việc ở đây đã được vài tháng.

Như bao con gái khác nơi đây, cô cũng phải “phục vụ” những gã đàn ông sẵn sàng chi hàng chục ngàn yên chỉ để thoả mãn thú vui của mình.

Văn hoá Nhật như một đồng xu hai mặt, “lững lờ” trôi giữa hiện đại và truyền thống.

( Nguồn tintuc)

 

Giữa khoảng không trống rỗng đấy là hình bóng lập lờ những cô gái làng chơi dưới ánh đèn. Họ chào bán bản thân như một món hàng mà giá trị giảm dần theo thời gian.

Với người Nhật, nghề mua vui này cũng không có gì đáng nói lắm vì vốn dĩ nó đã bị thành kiến từ bao đời nay.

Bao đắng cay chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Họ sa chân vào chốn này, nào phải tìm giàu sang cho riêng mình.

Mỗi người một hoàn cảnh, có người vì gia đình khó khăn mà mưu sinh lạc bước. Người thì phải trang trải cho cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị.

Hay có những cô gái vì một lần lầm đường, lỡ bước để rồi khi vướng vào khó mà thoát ra bởi những mặc cảm, tự ti trong mình.

Hoa chia sẻ thêm:

“Đàn ông Nhật rất mê gái Việt ở đây bởi làn da trắng, thuần chủng Châu Á. Hơn nữa gái Việt lại biết cách chiều lòng đàn ông hơn gái Nhật so với những cô gái chỉ biết e thẹn, ngại ngùng”.

( Nguồn androniki)

Một vị giáo sư đã lui tới quán này gần 20 năm nay.

Ông thường tâm sự những buồn vui trong cuộc sống,  bởi thế hệ của ông quá khác so với lớp người hiện đại. Ông kể rằng ngoài những cô gái nơi đây, chẳng còn ai có thể thấu hiểu ông.

“Thật kỳ lạ những cô gái này lại có quan điểm giống tôi, họ nói gì ông đều biết hết. Điều này rất khó tìm ở những cô gái trẻ Nhật”.

Tuy khác nhau về văn hoá, nhưng họ lại cùng chung suy nghĩ, cùng chung góc nhìn về quan điểm nhân sinh quan cuộc đời.

( Nguồn news)

Như sen trong bùn, Tokyo nơi đây nào chỉ những đam mê lạc thú tầm thường mà bao người vẫn hay phán xét.

 Thân xác bụi trần có thể trao người khách lạ nhưng tâm hồn tinh khiết kia vẫn là của họ.

Tâm hồn họ vẫn nhạy cảm, khao khát yêu thương và cần giải bày như bao cô gái khác.

Hơn thế, sâu trong tâm khảm họ còn là con người sành sỏi bởi đã bước qua bao đắng cay, giông tố cuộc đời.

Họ dễ dàng thấu hiểu, sẽ chia những tâm tình người phương xa.

Đâu phải nam nhân nào đến đây cũng chỉ để tìm lạc thú, họ còn tìm một người bạn lắng nghe họ, quan trọng hơn là hiểu họ, biết họ cần gì.

Nhờ những cô gái này mà Tokyo về đêm trở nên nồng nàn,  ý vị hơn.

Midori 

Cách xử lý nguồn nước thông minh tại vùng quê Satoyama

Tai mèo có thể biết được tâm trạng con người

Tsukasa: Con đường nghệ thuật của một trùm Mafia khét tiếng

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: