Hoài niệm về một Tokyo của năm 1992

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một Tokyo của những năm 92 thế kỷ 20? Những nhân viên công chức đóng Vest đen ngòm, bước đi thoăn thoắt, những thiếu nữ thời thượng xúng xính váy áo và hàng trăm toà nhà cao tầng… đó có lẽ là những thứ duy nhất không hề thay đổi.

Thời đó, điện thoại di động vẫn còn là thứ xa xỉ, các bốt điện thoại công cộng vẫn đông nghịt các Salari-man xếp hàng chờ đến lượt.

Đặc biệt phụ nữ những năm 92 kiểu tóc và cách trang điểm cũng khác với bây giờ. Riêng bản thân tôi lại thích kiểu xưa cũ ấy hơn, còn các bạn thì sao?

Những ai đã từng đến Tokyo lúc bấy giờ chắc sẽ lạ lẫm với khung cảnh Tokyo thế kỷ 21 lắm. Nhiều nhà cao tầng hơn, dân cư đã đông đúc, giờ còn đông hơn gấp bội.

Dưới đây là 2 Video ghi lại cuộc sống tấp nập ở đô thị xa hoa và bận rộn bậc nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Cùng trải mình và so sánh với Tokyo mà các bạn đang biết hiện nay nhé!

 

Các bạn trẻ đang đọc bài viết này, có lẽ vẫn còn ít tuổi nên lúc đó ắt hẳn không thể có mặt ở Tokyo rồi.

Tuy nhiên, bài viết này không nhằm mục đích gợi lại quá khứ cho người lớn tuổi, mà muốn cho những người trẻ có nhiều kiến thức hơn về Nhật Bản trong quá khứ.

Kengo Abe

untitled-5

1000 năm linh thiêng trên núi Kou-ya

Nhật Bản 100 năm trước.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng “biết đi” tại công viên ma Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: