Bạo lực gia đình: ” Vòng xoáy đen” của những con người bên ngoài xã hội hiện đại

Từ trước đến nay, mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ những đức tính cao quý của người Nhật. Một quốc gia văn minh với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao.

Mọi người vẫn luôn biết ở bất kỳ quốc gia nào cũng tồn tại những mặt tối của riêng nó, vậy bạn đã biết hết những mặt tối của Nhật Bản chưa?

Ngoài phố phường nhộn nhịp có biết bao trò vui để giảm tải áp lực công việc. Thế nhưng có phải ông chồng nào cũng vứt bỏ hết áp lực xã hội để về nhà vui vẻ với vợ con.

Gia đình là nơi chốn để quay về, là nơi giải toả và lắng nghe những bức bối, khó chịu trong lòng các thành viên.

Tuy nhiên việc lợi dụng điều đó để trút mọi oan ức, căng thẳng lên đầu bất cứ ai trong tổ ấm đó, về tinh thần và thể xác là điều không thể chấp nhận. Sự tàn nhẫn đó gọi chung với cái tên bạo lực gia đình.

Trong suốt 7 năm trời chị phải sống như một tù nhân bị giam cầm

( Nguồn Soha) 

Bạo lực gia đình trong xã hội Nhật như đang ngấm ngầm phá huỷ đi những kỳ công mà người Nhật đã tạo nên.

Khi pháp luật và các quy định được đặt ra để tuân thủ bảo vệ quyền lợi cộng đồng vậy còn những quyền lợi cá nhân họ đã giải quyết như thế nào?

Từ trường hợp về cô Tanaka được báo đài đưa tin, cô đã phải sống như một tù nhân suốt 7 năm trời. Chồng cô đã ép cô sử dụng ma tuý, đánh đập và hành hạ cô với đầy những vết bầm tím trên người.

Nhiều lần cảnh sát can thiệp nhưng kết quả không thể khả quan hơn bởi họ cho rằng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để kết thành tội, điều họ chỉ có thể làm là gửi giấy báo về xem cô đã chết chưa.

Một phần của sự việc trên được cho rằng luật chống bạo hành gia đình ở Nhật vẫn có nhiều mặt bất cập, theo đó cảnh sát chưa thể can thiệp được vào những chuyện cá nhân nội bộ.

Trường hợp của Tanaka không phải là hiếm trong xã hội Nhật hiện nay – những con người sống trong vòng luẩn quẩn như những khiếm khuyết trong xã hội Nhật hiện đại.

Cảnh sát chỉ có thể gửi lời hỏi thăm cô sống có tốt không

( Nguồn Soha)

Dù có thể, một quốc gia tiên tiến không thừa nhận tình trạng tưởng chừng như chỉ tồn tại trong xã hội của một nước đang phát triển, các số liệu thống kê đã cho thấy điều đó một cách rõ nét nhất.
Theo số liệu chính thức năm 2015, cứ 4 người phụ nữ Nhật lại có 1 người chịu đựng bạo hành trong gia đình.

Và cũng trong năm 2015, theo số liệu của cảnh sát, cứ 3 người phụ nữ Nhật, lại có một người tử vong vì bị chồng bạo hành trong gia đình.

Giáo trường đại học Kansai , Khoa văn hoá giáo dục, là một trong những người tiên phong chống bạo lực gia đình 

( Nguồn Soha)

May mắn thay, xã hội hiện đại và các tổ chức đang dần cứu thoát cuộc đời của những con người như chị Tanaka. Các tổ chức thế giới và những người tiên phong đang cố gắng thiết lập lại quan niệm bình đẳng giới của xã hội ngày nay, nhằm xoá bỏ quyền kiểm soát, tư tưởng trụ cột của người chồng trong gia đình.

Một xã hội hiển nhiên luôn tồn tại mặt không tốt nào đấy!

Hãy cùng theo dõi thêm những câu chuyện mặt tối ở nước Nhật trong bài viết tới của Japo để có những góc nhìn cho riêng mình nhé!

Nguồn tham khảo: Soha

Midori

Bạo lực học đường ở Nhật mặt trái của nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới

Thảm cảnh bị bắt nạt và bạo lực học đường của những đứa trẻ tị nạn vùng Fukushima

Bạo lực học đường ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: