Chuyện tình Việt – Nhật chưa bao giờ là lỗi thời

Chuyện tình yêu giữa những người Việt Nam với ngoại quốc lúc nào cũng hot, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Riêng chuyện tình từ các cô nàng Việt Nam với chàng trai Nhật hay ngược lại thường cho chúng ta góc nhìn mới mẻ về đất nước bạn và thường là những cuộc tình đẹp.

Có rất nhiều cặp đôi Việt – Nhật yêu nhau và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện tình lãng mạn và nhận được nhiều lời chúc của cộng đồng mạng vừa qua.

Đó chính là chuyện tình của Yuta Nukui – anh chàng kĩ sư điện và cô nàng sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật – Minh Lan. Hiện nay cả hai đang có một cuộc sống hạnh phúc với cậu con trai “kawaii” – Gin ở Toshima, Tokyo.

Ảnh: facebook.com

Chuyện tình lãng mạn này tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, nào ngờ có thật ngoài đời, nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của dư luận xã hội.

Minh Lan quê ở Đồng Tháp sang Nhật du học chuyên ngành ngôn ngữ, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về làm việc tại Việt Nam.

Ngoài thời gian lên lớp, cô còn tham gia một số hội sinh viên Việt – Nhật để trau dồi vốn hiểu biết cũng như cải thiện tiếng Nhật của mình.

Cô không ngờ việc mình tham gia các buổi giao lưu đã thay đổi cuộc đời của mình theo chiều hướng tốt đẹp.

Ngày đầu tiên đến buổi tiêc, cô đã bị trễ do không thạo đường. Thấy mọi người đã đến đông đủ, cô xấu hổ che mặt và nhanh chân tìm cho mình một chỗ trong nhóm.

Dáng vẻ đáng yêu cùng với khuôn mặt tròn trĩnh và đôi mắt to tròn, đen nháy đã lọt vào tầm mắt của chàng trưởng nhóm Yuta Nukui.

“Thấy cô ấy dễ thương quá nên tôi chú ý. Suốt buổi tối hôm đó cô ấy khá rụt rè, mỗi khi cười có má lúm trông rất xinh”, anh chia sẻ.

Ảnh: facebook.com

Yuta chưa từng yêu ai và anh cứ nghĩ đây chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Sau bữa tiệc hôm đó, anh được mời tham gia vào nhóm của Minh Lan. Ngoài mặt anh không thể từ chối vì là trưởng nhóm nhưng trong lòng thì mừng thầm.

Biết bên trong bản thân đang nhen nhóm một cảm giác lạ, nhưng với bản tính nhút nhát, sợ làm phiền anh không muốn chủ động trước vì sợ bị nghĩ là “cái đuôi”. Nhưng rồi cơ hội cũng đến với chàng trai thiếu can đảm.

“Một hôm, tôi chuẩn bị tan làm thì nhận được tin nhắn của Lan. Chỗ cô ấy cách xa chỗ của tôi nhưng vì cô ấy đang có tâm sự nên tôi đã hỏi xin địa chỉ. Tôi chở cô ấy đi ăn món Việt cho vơi đi nỗi buồn chứ không dám gặng hỏi nhiều”, Yuta kể lại.

Còn Minh Lan thì cười khúc khích kể rằng “Giờ nghĩ lại cứ như hôm ấy mình đang thả thính”.

Chủ Nhật tuần đó, Yuta đưa Minh Lan đi chơi rất nhiều nơi, ăn uống nhiều chỗ để cô nàng vơi đi phần nào nổi nhớ quê nhà.

“Nhiều lúc anh ấy cứ nhìn thẳng mắt mình, lâu lâu thì hỏi: “Đến chỗ này em có cảm giác quen thuộc như ở Việt Nam không?”. Mình hơi ngạc nhiên nhưng không dám suy nghĩ nhiều”. Cô nàng chia sẻ.

Sau lần đó, họ đi chơi với nhau nhiều hơn. Đến lần đi thung lũng Todoroki, tình cảm của cả hai người bước sang trang mới.

“Mình vốn tưởng anh ấy hiền, ai dè anh ấy đánh bạo hôn mình tận hai lần. Nhưng vì mình thấp và tránh kịp nên chỉ trúng mũi. Tối hôm đó anh ấy còn nhắn tín; “Em phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của anh. Chúng ta hẹn hò đi”, Lan bồi hồi kể lại.

Tình yêu đôi lúc cũng khó diễn tả, lúc vui lúc buồn, đôi khi lại ngây ngô đến dễ thương.

Minh Lan chia sẻ, cô nhớ nhất là buổi hẹn hò đầu tiên, trận cãi vã với Yuta khiến cô vừa đi bộ vừa khóc “chẳng lẽ lại chia tay ngay ngày đầu hẹn hò”.

Riênh Yuta, anh nhớ những lần bạn gái vượt qua đoạn đường xa gần 2 giờ đồng hồ ngồi tàu điện, mang theo đồ ăn vẫn còn nóng đến cho anh. “Khi đó tôi thốt lên “Anh nhất định sẽ cưới em”, Lan tưởng tôi đùa, cười giòn giã. Nhưng thực ra đó là câu nói bốc đồng thật lòng”, anh chia sẻ.

Khó khăn trong chuyện tình cảm là lẽ đương nhiên, chắc chắn sẽ đến. Với tình cảm chân thành, sự đồng lòng của cả hai bên, khó khăn rồi sẽ đi qua.

Yêu nhau chừng 2 tháng, Yuta nói với mẹ anh ấy sẽ cưới một cô gái người Việt. Với bản tính e dè trước người ngoại quốc nên cha mẹ anh đã phản đối chuyện tình cảm của con trai mình.

Thấy gia đình Yuta không thích mình, Lan cảm thấy tủi thân. Tại quê nhà, cha mẹ Lan biết chuyện con bị phản đối và không muốn gả con xa nên đã không tán thành cho đôi uyên ương trẻ.

Thuyết phục mẹ mình không được, nhiều cuộc tranh cãi xuất hiện. Trong một lần bực tức anh quả quyết: “Chừng này tuổi con mới yêu lần đầu. Nếu mẹ không cho cưới cô ấy, con sẽ sống độc thân suốt đời”.

Thấy được tấm chân tình của con trai, gia đình Yuta sắp xếp buổi gặp mặt với Minh Lan. Cũng từ đây, họ dần thích vẻ trong sáng và thật thà ở Minh Lan, và cô cũng hiểu được đằng sau vẻ nguyên tắc và kỉ luật của gia đình Yuta là một lối sống giản dị, coi trọng các giá trị trong gia đình.

Mặc dù mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp nhưng Minh Lan vẫn chưa có ý định ở lại Nhật, nhất là khi cô sắp hết hạn visa.

Sợ xa cách người yêu, Yuta cầu hồn hai lần đều bị Lan từ chối. Đến lần thứ ba, cô cảm nhận được sự chững chạc, thật lòng của bạn trai nên đã đồng ý.

“Hôm đó, ảnh đến phòng mình ăn cơm. Lúc tiễn về, mình nghe thấy tiếng chuông nên ra mở cửa, thấy ảnh quỳ trên nền tuyết giờ nhẫn ra cầu hôn. “Đây là mối tình đầu và cũng là tình cuối của anh”. Mình biết ảnh sẽ là người chồng tốt nên mình đã đồng ý”, cô gái miền tây ngượng ngùng chia sẻ.

Đôi uyên ương kết hôn ở Nhật, sau đó họ về Việt Nam tổ chức đám cưới lần 2. Trong lần về Việt Nam làm đám cưới cho con trai, gia đình Yuta đã thay đổi cách suy nghĩ của mình về Việt Nam.

Hiện nay đôi uyên ương đang giống hạnh phúc cùng với đứa con nhỏ – Gin. Khi Lan mang thai, mẹ chồng cô yêu thương cô hết mực. Yuta cũng hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi hai mẹ con.

Qua đó, chúng ta thấy được mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước càng thắt chặt nhau hơn. Mọi người đều cởi mở, có cách nhìn tốt về nhau.

Vừa qua đúng là quãng thời gian của những chuyện tình đẹp. Bên cạnh chuyện của Minh Lan và Yuta còn có nhiều chuyện tình khác không kém phần cảm động và vô cùng lãng mạn.

Các bạn nghĩ sao về những câu chuyện trên, hãy cho chia sẻ với Japo về những câu chuyện của các bạn nhé!

Ảnh cưới từ Nhím – Ảnh cưới tại Nhật

Ashirogi

Chàng trai Nhật quyết học nói câu “xin phép được làm người yêu” cô gái Việt

Lý do trai Việt đang là đối tượng theo đuổi của các cô gái Nhật

Chàng trai Nhật với tình yêu hoa cúc ở dưới chân núi Langbiang

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: