Đằng sau vụ án “ép nhuộm tóc” – Đừng “hường hóa” môi trường học đường ở Nhật

Vụ án nữ sinh Osaka có màu tóc nâu tự nhiên kiện nhà trường vì bắt cô nhuộm tóc đen vừa xảy ra gần đây và gây ra rất nhiều chấn động cho giới truyền thông, không chỉ Nhật Bản mà trên toàn thế giới.

Nguồn theasianpost.co.uk

Như chúng ta được biết, những quy tắc luật lệ của trường học ở Nhật rất hà khắc, và đôi khi hơi vô lý. Chính bởi cách thiết lập luật lệ không được chặt chẽ đã gây ra những vụ lùm xùm không đáng có. Đây chính là cơ hội để chúng ta ngồi lại và bàn bạc về những điều luật vô lý này.

Trong thời điểm hiện tại, mạng xã hội chính là nơi hoạt động sôi nổi và có nhiều bình luận nhất về vấn đề này. Một số ý kiến cho rằng những những luật lệ vô lý nên bị loại bỏ.

Chiki Ogiue – nhà phê bình và biên tập chính cho tạp chí Synodos đã mời mọi người cùng tham gia thảo luận về những trải nghiệm của chính họ về luật lệ hà khắc tại trường mà họ từng gặp phải.

Vấn đề không chỉ nằm ở mâu thuẫn giữa “Màu tóc tự nhiên” và “Luật để tóc đen” mà cả những “hố đen” trong các quy định trường học cũng nên được tính đến. Vì thế tôi muốn mọi người chia sẻ những trải nghiệm của mình, để làm tài liệu cho nghiên cứu của bản thân”.

Chiki Ogiue cũng nhấn mạnh thêm rằng anh ta không tìm kiếm những lời trách móc giáo viên và nhà trường, điều anh ấy muốn thật sự chính là một sự thay đổi cho những quy tắc vô lý, đáng xấu hổ không hiểu vì lý do gì có thể tồn tại đến thời điểm hiện tại.

Và chiến dịch của Chiki đã thu hút đông đáo sự tham gia của những người quan tâm.

Đây chính là một số trải nghiệm thực tế của họ. Có vẻ đó không chỉ là vấn đề của riêng cô nữ sinh trong tin tức trên

 

Tại trường trung học, ngay cả màu dây buộc tóc của được quy định (màu sáng). Khi đi học mà lỡ buộc tóc bằng dây màu mè một chút sẽ bị giáo viên nhắc nhở rằng “Hãy ngừng gây chú ý với các Sempai đi”. 

Ở trường trung học của con trai tôi, người ta còn cấm cả tỉa lông mày. Những đứa trẻ làm theo luật này sẽ có lông mày kinh khủng như nhân vật Ryo-san trong Manga Kochikame.

Nếu bạn tò mò Ryo-san là ai, đây là hình ảnh minh họa

Chính là anh chàng bên tay phải. Ai lại muốn để kiểu lông mày như thế này nhỉ?

Thời còn học trung học, giáo viên của tôi bắt tôi đi cắt tóc khi tóc mái vừa chạm chân mày. Ngoài ra chân váy phải cách sàn nhà 30cm. Bây giờ nghĩ lại thấy thật vớ vẩn

Có lẽ các trường học Nhật Bản đã tăm tia đi đầu trào lưu tóc trên chân mày từ rất lâu mà giờ ta mới biết chăng?

Nguồn http://ins.dkn.tv/?p=165223

Dù trời có lạnh đến thế nào, giáo viên sẽ nổi giận khi thấy học sinh mặc quần thể thao bên dưới váy. Họ bảo rằng hãy học cách chống chọi với cái lạnh, nhưng giải thích như vậy thấy còn kỳ hơn

Ngoài ra còn có những chia sẻ gây sốc như thế này

Đây là câu chuyện của một cô gái đã tốt nghiệp 3 năm trước. Trong đó có những ý rất quá đáng sau

  • Trường quyết định cả màu áo lót của học sinh
  • Học sinh phải cho xem áo lót của mình trong cuộc kiểm tra phục trang, ngay cả trước mặt giáo viên nam

Nguồn Dick Thomas Johnson / (C) Flickr

Học sinh ấy kết luận rằng “Đó chẳng phải lạm dụng tình dục hay sao?”

….

Còn rất nhiều câu chuyện quá đáng khác được chia sẻ trên Twitter khiến chúng ta có cái nhìn khác về học đường ở Nhật. Không biết luật lệ được lập ra nhằm mục đích gì trong khi dường như nó không hề bảo vệ cho quyền lợi của học sinh, trái lại còn khiến cho họ gặp nhiều phiền toái.

Biết là người Nhật rất coi trọng nguyên tắc luật lệ, thế nhưng im lặng đến tận bây giờ mới bộc phát thì quả là sức chịu đựng của họ quá khủng khiếp.

Tham khảo https://grapee.jp/en/88315

Sachiko

Trường bắt nhuộm tóc đen, nữ sinh Nhật Bản kiện chính quyền

Ngạt thở với những luật cấm “trái ngang” trong trường học Nhật Bản

Câu chuyện tiệm cắt tóc sau trường của một du học sinh Việt Nam ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: