Sốc…những cô gái Nhật “mất tiền” để được “mất trinh”

Nếu như trước kia, trinh tiết là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ trước khi lấy chồng, hầu hết đàn ông đều muốn tìm cho mình một người vợ vẫn còn trong trắng và tất nhiên họ luôn tự hào về điều đó.

Nhưng với sự phát triển không ngừng của xã hội thì giờ đây ở Nhật Bản, chuyện còn trinh khi kết hôn lại trở thành một bất lợi với chị em, vì nó đồng nghĩa với việc họ có rất ít kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, đặc biệt là khi đã bước sang độ tuổi 30.

Việc còn trinh ở tuổi 30 khiến không ít phụ nữ nảy sinh suy nghĩ rằng họ không hấp dẫn và không thể theo kịp bạn bè của mình ở lứa tuổi này, đồng thời khiến họ lo, lắng thậm chí là tự ti mang mặc cảm vì bản thân mình hoàn toàn thua kém so với các chị em khác.

Vì vậy, ở thờ buổi hiện tại thì hầu hết các cặp đôi khi họ bắt đầu tìm hiểu nhau và hẹn hò, thì hầu hết họ đều “ăn cơm trước kẻng”, điều này hoàn toàn tự nhiên khi ngoài nhu cầu sinh lý ra, thì họ cũng muốn tìm hiểu đối phương ở khía cạnh giường chiếu xem có phù hợp với nhau không, và cũng để bản thân có thêm kinh nghiệm và kiến thức về vấn đề tình dục.

Tuy nhiên không phải ai cũng giống nhau, vậy nên mới có nhiều người đã bước sang tuổi 30 mà “vẫn còn zin”, vậy họ phải làm sao?

Khi mới nghe qua thì có vẻ hơi vô lý một chút, nhưng có cung ắt có cầu, một dịch vụ “kỳ quái” gây tranh cãi ở Nhật Bản đã ra đời với tên gọi là Lost Virgin Café, nhằm giúp cho những nữ khách hàng có nhu cầu “phá cái ngàn vàng” để bản thân có kinh nghiệm cũng như tự tin hơn trước khi đến với người bạn đời của mình.

Được biết dịch vụ này do một người đàn ông 30 tuổi, tên là Masato thành lập, các khách hàng có thể đăng ký thông tin trên website.

Theo thông tin trang web, người phụ nữ cần chi trả khoản phí nghỉ dưỡng tại khách sạn là 10.000 yên (tương đương khoảng 1,8 triệu VNĐ), đổi lại trinh tiết của họ sẽ “được mất”. Đồng thời, khách hàng không được phép hẹn hò hay đính ước với người khác trong thời gian phát sinh quan hệ.

Những khách hàng cũng cần phải có sức khỏe tốt, không mắc bệnh tại thời điểm sử dụng dịch vụ, hay các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Các khách hàng cũng phải đảm bảo có thói quen vệ sinh sạch sẽ, không có mùi cơ thể.

Trong quá trình “sử dụng dịch vụ”, các bao cao su sẽ được phát miễn phí, đồng thời cũng được khuyến cáo sử dụng các biện pháp tránh thai khác để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn.

Mặc dù nhiều người cho rằng dịch vụ này là một hình thức bệnh hoạn và sẽ không ai sử dụng. Thế nhưng ngược lại, theo thông tin tìm hiểu thì có rất nhiều phụ nữ đã đăng ký sử dụng dịch vụ này, thậm chí danh sách hàng đã đăng ký và phải chờ đợi kéo dài đến 3 tháng sau mới đến lượt, vì dịch vụ này chỉ có duy nhất 1 nhân viện phục vụ và cũng chính là là ông chủ Masato.

Theo thông tin có ghi trên trang web, Masato 30 tuổi, nặng khoảng 72kg, cơ thể chứa 14% chất béo, tóc nhiều bình thường, không có nhiều lông ở những vùng cơ thể khác, không có mùi cơ thể và chuyên môn là  thiết kế và tư vấn thiết kế trang web. Dịch vụ này là một dự án phi lợi nhuận của mình.

Masato cho biết đã giúp cho hơn 200 người phụ nữ “mất đi cái ngàn vàng” và đảm bảo 100% rằng với kinh nghiệm dồi dào đó ông sẽ không gây ra bất kỳ một đau đớn nào cho khách hàng cảu mình khi “sử dụng dịch vụ”.

Thậm chí Masato còn cho rằng :

“Phụ nữ lớn tuổi mà vẫn còn trinh

Giống như điện thoại thông minh mà không Internet”

Hỏi nhỏ trả lời thật nhé, có bạn nào sử dụng điện thoại thông minh mà không kết nối internet không nhỉ?

Hải Âu

 

 

Cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho người khuyết tật, thế nhưng thái độ thật sự của người Nhật như thế nào?

Điều đáng thất vọng nhất của gái Nhật trong mắt con trai ngoại quốc là gì?

Tokyo nơi “Bướm đêm” chiều lòng khách Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: