Nếu không biết giá trị của cuộc sống là gì? Hãy học tiếng Nhật

Giữa khung trời rộng lớn, hành trình của tuổi trẻ rồi sẽ qua đi rất nhanh.

Tuổi trẻ của những đam mê, của sự dại khờ lạc lối rồi sẽ “khép lại”. Sẽ có lúc mình nhận ra không thể cứ mãi rong chơi mà phải trở nên chín chắn, trưởng thành hơn.

Nếu chúng ta vẫn mang sự cao ngạo, hiếu thắng làm hành trang cuộc sống thì điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sau này?

Bạn đã bao giờ nghĩ học thêm một ngoại ngữ sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, bên cạnh mở ra cho bạn những cơ hội mới trong công việc và cuộc sống?

Theo BBC news, khi bạn học một ngôn ngữ nào đó, không đơn thuần là học ngôn ngữ, bạn phải hiểu ngôn ngữ đó. Để làm được như vậy, bạn phải tìm hiểu cả về văn hóa và phong tục.

( Nguồn baoxaydung)

Ngôn ngữ chính là sự đúc kết tinh hoa trải qua mấy ngàn năm biến cố lịch sử mà hình thành và khi bạn học ngoại ngữ là lúc bạn được thừa hưởng các giá trị trên.

Do đó đôi lúc tính cách cũng sẽ thay đổi theo ngoại ngữ bạn đang học.

Nếu người học tiếng Anh ngày trở nên năng động, sáng tạo, chịu tiếp thu các tư tưởng mới và có cá tính mạnh mẽ hơn các ngôn ngữ khác.

Thì người học tiếng Pháp, tự bản thân họ cảm nhận bên trong mình một nét tinh tế, thơ mộng của vùng đất nguy nga, cổ kính đầy trầm mặc.

Nếu bạn vẫn loay hoay không biết giá trị của cuộc sống là gì?  Hãy học tiếng Nhật.

Ở đó bạn sẽ học được các giá trị tinh thần trong công việc lẫn cuộc sống.

Điều này có ý nghĩa gấp ngàn lần so với đồng lương mơ ước mà các ông chủ Nhật trả cho bạn hằng tháng.

Bởi kiến thức và trải nghiệm là vô giá.

Bạn sẽ được tôi luyện như gạch nung trong lò đất, được mài giũa để trở thành thanh kiếm bạc sắc bén trên sa trường.

Khi trở thành sinh viên năm cuối là lúc bạn bước vào ngưỡng cửa cuộc sống thực sự, chính thức trở thành “người lớn” trong mắt xã hội.

Lúc chập chững bước những bước đầu đời, bạn cần một người thầy chỉ dạy và hướng dẫn bạn cách làm việc và xây dựng cuộc sống.

Người thầy đầu tiên rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng của bạn trong những chặng đường kế tiếp.

( Nguồn vinaqueens)

Hãy suy nghĩ kỹ khi chọn người thầy đầu tiên cho mình, không gì tốt hơn một người thầy kỷ luật và tận tuỵ như các ông chủ Nhật.

Chúng ta ghi nhớ câu nói nổi tiếng của Lê-nin khuyến khích chúng ta không ngừng học tập “Học, học nữa, học mãi”. Thế nhưng, với người Nhật, bạn sẽ cảm nhận theo một cách khác “Làm việc và làm việc” như hòn đá lăn không chịu bám rêu xanh. Và trong quá trình làm việc bạn có thể học được vô vàn điều mới mà lý thuyết không dạy cho bạn.

Nếu có cơ hội được làm việc cùng sếp Nhật, đó là điều may mắn dành cho bạn.

Sếp Nhật không chỉ là một người sếp còn là một người thầy, một người tiền bối khuyên nhủ bạn và đôi lúc như một người chú thân thiết trong nhà, sẵn sàng la mắng bạn khi bạn sai để cho bạn tốt dần lên chứ không nhầm mục đích miệt thị bạn.

( Nguồn chinesemartialstudies)

Bạn sẽ nhận ra rằng, đôi lúc người sếp không cố tình tỏ ra quyền uy khiến bạn cung kính như ở cơ quan mà là một người thân thiện, dễ gần.

Rồi một ngày khi ra đi bạn sẽ phải thốt rằng “Cảm ơn cuộc đời bạn đã tạo nhân duyên cho bạn gặp người sếp Vĩ đại”.

Công ty Nhật sẽ là gia đình thứ hai của bạn nơi có người chị, người anh và cả những người bạn chỉ dạy bạn từ những điều nhỏ nhất.

Tài sản lớn nhất trong cuộc đời bạn là được làm trong công ty Nhật.

Tất cả những gì bạn đã đọc, tất cả những gì bạn đã nghe chỉ là điều bạn biết. Bài học có giá trị sẽ được rút ra khi bạn thực tế trải nghiệm chúng.

Hãy trở thành công người yêu công việc, đừng trở thành người yêu tiền.

Hãy trở thành người yêu lý tưởng, đừng trở thành người tham vọng vì khi đã tham vọng, bạn có thể vô tình bỏ qua những giá trị nhân văn.

Midori

Những tiết lộ chấn động đi ngược lại quy trình y khoa trên thế giới

Những bộ phim Nhật Bản khai thác đề tài kẻ sát nhân hàng loạt

Những vụ giết người hàng loạt ở Nhật Bản khiến thế giới rúng động

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: