Thanh kiếm của Phó tướng Shinsengumi

176px-HijikataToshizo6119a(Tượng đài Hijikata ở Takahata Fudo, Hino, Tokyo)

Bạn có biết Shinsengumi không?

Shinsengumi là lực lượng cảnh sát được thành lập để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ và giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto vào cuối thời kỳ Edo (khoảng năm 1600 đến 1900).

Nhiệm vụ chính của nhóm là truy đuổi và lùng bắt các võ sĩ phiêu bạt đang hoạt động ngầm tại Kyoto, đồng thời chịu trách nhiệm tuần tra, phòng vệ kinh thành, hộ tống các quan chức cao cấp của Mạc Phủ và trấn áp phản loạn.

Sau thất bại nội chiến giữa chính quyền Mạc phủ và quân Minh Trị, nhóm Shinsengumi tan rã, mở đầu trang sử thời kỳ Minh Trị.

Kiểu đồng phục này của nhóm ắt hẳn cũng đã có người thấy ở đâu đó phải không?

20041123hino01

Thanh kiếm rất được yêu thích tại Nhật của phó chỉ huy Shinsengumi là Hijikata Toshizo đã được công khai giới thiệu.

20160421205149pls-1

Thông thường trên mỗi thanh kiếm Nhật đều có khắc một cái tên.

Thanh kiếm này có tên gọi là “Yamato Nokamiminamoto Nohidekuni”

Yamato có nghĩa là Nhật Bản, đây là tên gọi ngày xưa của Nhật.

Toàn bộ cụm từ có nghĩa là quyết tâm bảo vệ Nhật Bản.

Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về chủ nhân thanh kiếm.

250px-Hijikatatoshizo

Hijikata Toshizo (1835 – 1869) là Phó cục trưởng Shinsengumi, một lực lượng samurai Nhật Bản phục vụ cho chính quyền Mạc Phủ. Về cấp bậc, Hijikata chỉ đứng sau Cục Trưởng Kondo Isami – chỉ huy tối cao của nhóm.

Sau khi Kondo chết, ông lên nắm quyền chỉ huy một thời gian. Quân của Mạc Phủ càng ngày càng yếu thế nên nhóm của ông cũng không trụ nổi. Sau đó không lâu ông bị chết trong một trận chiến khác.

Để bảo vệ Mạc Phủ nhóm của ông đã đứng lên, tuy nhiên tình thế thay đổi những kẻ đối đầu với chính phủ đã chiến thắng và sau đó nhóm của ông bị xem là phản tặc.

Ngày nhỏ ông nghịch ngợm suýt nữa trở nên hư hỏng. Vì thế ông không được ai công nhận ngoài gia đình và bạn bè.

Điều này đã thay đổi khi Hijikata chứng kiến một samurai 21 tuổi ở phiên Aizu thực hiện nghi lễ tự sát của giới samurai. Ông đã khóc khi chứng kiến sự việc này và quyết tâm trở thành một võ sĩ.

Trước lúc chết ông có một câu nói nổi tiếng “Tôi chiến đấu không phải để giành chiến thắng. Mạc Phủ sắp sụp đổ, sẽ thực sự ô nhục nếu không ai dám chết cùng nó. Đó là lý do tôi phải ra đi. Tôi sẽ đánh một trận hào hùng nhất đời mình để hi sinh vì đất nước này”.

Những người có cách sống như thế ở Nhật nhiều. Nhóm Shinsengumi ngày nay vẫn được rất nhiều người Nhật yêu mến.

Được nhìn thanh kiếm của người mà mình hâm mộ cũng là một chủ đề thu hút trong cuộc sống của người Nhật.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: