Ly dị với vợ, không thể gặp mặt con gái chỉ vì…chơi Dragon Quest

Chương trình truyền hình “Ie, Tsuite Itte Ii Desu ka?” đã mời đến một vị khách đặc biệt. Đó là Kaccho, kỹ sư hệ thống, 43 tuổi. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh nhé.

Người quay phim tình cờ gặp anh Kaccho tại Nipponbashi. Sau khi được ngỏ ý và hỏi sơ qua về chương trình, anh Kaccho vui vẻ chấp nhận lên sóng để chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả xem đài.

Ngay khi bước vào, người quay phim đã nhận thấy phòng của anh Kaccho có thêm một cái khóa cửa kì lạ.

Anh Kaccho giải thích vì mình vừa mới bị lấy mất Metallic Slime PS4 được dùng để trang trí cho máy 3DS và 2 vé xem buổi hòa nhạc Dragon Quest.

Bên trong căn hộ của anh Kaccho chứa đầy những thứ liên quan đến Dragon Quest như: dép, chén đĩa,… Sau đó anh cho tất cả mọi người xem những bức ảnh chụp chung với các nhà phát triển Dragon Quest, bao gồm cả người tạo ra trò chơi Yuji Horii.

Đối với Otaku, những thứ này chính là kho báu.

Khi đang chia sẻ về 2 nhân vật mà anh Kaccho chơi trong Dragon Quest X, anh giải thích thêm rằng một trong 2 nhân vật đó được tạo ra khi con gái anh 14 tuổi và bắt đầu chơi Game. Anh ấy tâm sự đã ly dị với vợ bốn năm trước.

“Tôi đã từng chăm sóc con gái của tôi cho đến khi tôi bắt đầu chơi Game quá nhiều”, anh chia sẻ.

Tuy không chắc chắn nhưng anh tin rằng việc không ngừng chơi Dragon Quest đã dẫn đến tình trạng rạn nứt trong hôn nhân của anh.

Ban đầu anh chỉ định chơi Game để giải trí nhưng dần dần anh trở nên nghiện Game từ khi nào không hay. Bỏ bê vợ con, suốt ngày cắm đầu vào Game là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rạn nứt trong hôn nhân của anh.

Sau khi ly dị, anh cố gắng giành quyền nuôi con nhưng không thành. Mặc dù rất muốn gặp con gái nhưng cả địa chỉ liên lạc hiện tại của vợ, anh cũng không có.

” Khi tôi sống cùng họ, tôi rất thích ngồi kế bên và xem con gái mình chơi Game”. Anh nhớ lại.

Người quay phim hỏi anh ấy: “Anh có hài lòng vì đã ly dị không?”.

“Tôi cảm thấy rất cô đơn vì đã mất con sau khi ly dị. Đối với tôi cuộc sống trước đây thú vị hơn bây giờ rất nhiều”. Anh trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Người quay phim nói: “có thể anh sẽ gặp được con gái của mình trong Game”.

Anh Kaccho đáp: “Điều đó có thể. Nếu con bé chơi, có thể chúng tôi sẽ gặp trực tuyến”.

Không có gì buồn hơn một người bố chỉ có thể gặp con gái của mình qua trò chơi điện tử.

Chúng ta có thể thấy, trường hợp như anh Kaccho không phải là hiếm. Những người cảm thấy chán ghét cuộc sống thường tìm đến thế giới ảo để có thể giải tỏa những ưu phiền, mệt mỏi.

Tuy nhiên, một số người không phân biệt được thực tại và hư ảo, lẩn tránh cuộc sống, rơi vào tình trạng như anh Kaccho là điều không thể tránh khỏi.

Chương trình truyền hình thực tế của Nhật Bản cũng giúp cho chúng ta hiểu được phần nào cuộc sống của dân địa phương và từ đó có thể rút kinh nghiệm hoặc học hỏi nhiều điều để hoàn thiện bản thân.

Cái gì quá cũng thành không tốt. Vì thế trong cuộc sống nên biết cân bằng thời gian của bản thân, để sau này không phải hối tiếc vì đã vô tình đánh mất điều quý giá, như trường hợp của anh Kaccho.

Ashirogi

Hikikomori – Thế hệ thanh niên Nhật 10 năm không bước ra khỏi phòng

Bài hát ý nghĩa này đã vực dậy bao nhiêu người nản lòng về cuộc sống

Khung cảnh gia đình Nhật Bản biến đổi thế nào trong cuộc sống hiện đại ?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: