Sự so sánh thú vị trên Twitter “cuộc sống thường Nhật của các bà mẹ như một trận đấu vật”

Một họa sĩ Manga nói rằng, làm mẹ ít có những khoảnh khắc yên tĩnh, những điều xảy ra bất ngờ nhiều hơn những gì mọi người thường nghĩ.

Trong nhiều thế hệ, các quy tắc xã hội ở Nhật đã khiến các bà mẹ trở thành những người nội trợ và có nhiệm vụ chăm sóc con trong khi người cha vùi đầu vào công việc để kiếm tiền.

Kết quả của hiện tượng này là nhiều người có những kỷ niệm thời thơ ấu vui vẻ với khoảng thời gian ở bên mẹ nhiều hơn là bên cha.

Nguồn rocketnews24

Bạn có thể kiểm tra điều này được phản ánh trong các phương tiện truyền thông đại chúng như phim truyền hình, Manga và Anime, được miêu tả qua các bà mẹ hiền lành, chăm sóc con một cách kiên nhẫn và âm thầm hỗ trợ con cái.

Tuy nhiên, họa sĩ Manga Yukari Takinami muốn mọi người biết rằng làm mẹ thực sự không dễ, không phải lúc nào cũng giống như người ta tưởng tượng. Do đó cô đã đăng một bức ảnh so sánh cuộc sống thường nhật của các bà mẹ với trận đấu vật chuyện nghiệp trên Twitter của mình.

Nguồn rocketnews24

“Bên trái: Những gì mọi người tưởng tượng khi họ nghe nói về một bà mẹ dành thời gian với con mình ở nhà.

Bên phải: Thực tế.”

Trong khi nhiều người tưởng tượng trong đầu những hình ảnh những bà mẹ chơi đùa với con, thực tế không hề đơn giản được như vậy. Trẻ nhỏ thường có nhiều năng lượng hơn nên chúng rất năng động, làm mọi thứ một cách không kiểm soát.

Ngay cả ở Nhật Bản, nơi mà cách cư xử lịch thiệp, tốt đẹp được khắc sâu vào tâm trí của mọi người thì cũng có nhiều trường hợp thế này.

Nguồn phunungaynay

Ở nhà, trẻ em thường hay tranh cãi, điều đó đủ để khiến cho các bà mẹ cảm thấy như mình là trọng tài tại một trận đấu vật chuyện nghiệp. Nếu không cẩn thận, những bà mẹ có thể bị thương bởi các đấu sĩ nhí trong những trận tranh cãi.

Khi đăng bức ảnh lên Twitter, dường như hàm ý của Takinami bị hiểu sai, những dòng bình luận đồng ý việc làm mẹ ngoài thực tế không như mọi người thường nghĩ “nhảy” liên tục:

“Chính xác. Con trai tôi thậm chí chưa được hai tuổi, và cháu có thể té vào sương sườn của tôi.”

“Đầu gối của con tôi đập vào mặt tôi, sau khi tôi nghe một cái ‘cụp’. Tôi phát hiện mũi của mình đã bị hỏng. Cho đến bây giờ nó vẫn còn cong.”

“Khi tôi đang lấy ráy tai, đứa con gái 5 tuổi của tôi đã giúp tôi và thế là tôi đã bị thủng màn nhĩ.”

“Con tôi đã đâm vào mắt của tôi khi tôi đang ngủ.”

Việc hiểu sai hàm ý của Takinami cũng không tệ chút nào, qua những dòng bày tỏ, chia sẻ, chúng ta có thể thấy cuộc sống thường nhật của các bà mẹ không hề dễ dàng như chúng ta thường nghĩ.

Bên cạnh đó, cũng có người chịu thích nghi với hoàn cảnh để bản thân đỡ mệt mỏi: “Khi tôi thực sự mệt mỏi, tôi vẫn có thể ngủ được mặc cho hai đứa trẻ của tôi nhảy lên lưng tôi”.

Công việc thường nhật của những bà mẹ là thế, mặc dù họ gặp không ít khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc cho dù mình bị tổn thương nhiều thế nào. Vì vậy, đừng suy nghĩ rằng người vợ ở nhà chăm sóc con khỏe hơn các ông chồng đi làm nhé! Ai cũng cực như nhau cả thôi.

Akkun

Dù bận rộn chăm hai quý tử, niềm đam mê đồ Chi-bi của bà mẹ Nhật khiến cộng đồng mạng cảm phục

Mưa lũ kinh hoàng ở Nhật Bản: Thi thể người mẹ trẻ đang mang thai vẫn ôm chặt con trai 2 tuổi trong vòng tay

Câu chuyện về những bà mẹ Nhật chấp nhận làm gái mại dâm để con được học hành

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: