Một người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì tội xăm… vào mông của một hầu gái!

“Hắn không phải là một Fan cuồng! Những Fan cuồng cũng chưa từng làm thế bao giờ!”

Quan sát các nhân viên nữ tại quán cà phê hầu gái ở Nhật là chuyện bình thường, nhưng một người đàn ông đã bị bắt vì “cuồng” hầu gái vượt qua mức độ cho phép.

Naohiro Kobayashi, một cư dân 43 tuổi ở quận Taito, Tokyo, đã bị bắt giam sau khi hắn bị buộc tội xăm chữ “N” vào mông của một hầu gái 19 tuổi ở năm chỗ khác nhau.

Theo cảnh sát, công việc hằng ngày của Kobayashi như một nhà đầu tư và là một phần của quản lý quán cà phê hầu gái mà nạn nhân làm việc.

Nguồn knowyourmeme

Vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng (tháng 11), khi Kobayashi đưa cô gái này đến căn hộ của hắn và dùng nước trái cây pha với 90% rượu để chuốc say nạn nhân.

Sau khi cô bất tỉnh, hắn xăm chữ “N” (chữ cái đầu trong tên hắn) vào mông của cô gái năm lần bằng cách sử dụng Pin và mực đen.

Kobayashi đã thú tội rằng: “Tôi muốn cho cô ấy thấy rằng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Để khẳng định tình yêu của chúng tôi”.

Một người hàng xóm của Kobayashi khẳng định rằng, hắn thường xuyên đưa nhiều cô gái về căn hộ của hắn, tất cả đều ở độ tuổi vị thành niên hoặc đầu những năm 20. Cảnh sát đang điều tra, xem có trường hợp xăm tương tự nào khác đã xảy ra hay không.

Nguồn trip-n-travel

Đây là cách cư dân mạng Nhật Bản phản ứng với tin này:

“Thật là một tên bệnh hoạn, khủng khiếp!”

“Kinh tởm! Cô gái đó có thể bằng tuổi với con gái của hắn.”

“Wow! Khiến cô ấy bất tỉnh chỉ bằng nước ép pha rượu. Nếu là rượu hoàn toàn, chắc cô gái sẽ chết”

“Vâng, đó không phải là ‘xăm’, đó chính là hành hung.”

“Điên khùng…”

“Hầu gái sinh ra chỉ để làm nũng! Nếu tôi gặp mặt hắn, tôi chắc chắn sẽ cho hắn nằm viện một tháng!”

Lời bình luận cuối cùng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Phụ nữ sinh ra là để tôn trọng, yêu quý, nâng niu, không phải là một món hàng, món đồ chơi để những tên như thế này chà đạp, ức hiếp.

Không những thế, hầu gái còn là “nơi” để chúng ta thư giãn, làm nũng, tâm sự, tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Những cô nàng đáng yêu như vậy, càng phải được nâng niu, bảo vệ.

Những hành động thô lỗ, làm tổn hại đến quyền lợi của người phụ nữ nói chung và hầu gái nói riêng là điều không thể chấp nhận. Naohiro Kobayashi cần phải bị trừng trị thích đáng để răn đe những kẻ khác.

Sau cùng, vụ việc này cho thấy những rủi ro mà phụ nữ trong ngành giải trí phải đối mặt tại Nhật Bản. Hy vọng rằng nạn nhân có thể nhanh chóng hồi phục và tiếp tục sống. Bên cạnh đó, các nạn nhân trước đó của người đàn ông này, cần mạnh dạn đứng lên tố cáo, đòi lại công bằng.

Một lần nữa, quyền lợi của người phụ nữ Nhật Bản đang bị đe dọa bởi những kẻ như Kobayashi. Đây chính là vấn đề nhức nhối bấy lâu nay, xã hội cần phải đặc biệt quan tâm.

Nguồn jin115

Ashirogi

Đằng sau vụ án “ép nhuộm tóc” – Đừng “hường hóa” môi trường học đường ở Nhật

Ứng dụng LINE thử nghiệm với dịch vụ giúp phụ nữ mang thai tìm chỗ ngồi trên tàu điện

Ngực của phụ nữ có thật sự nặng bằng một con mèo Ba Tư?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: