Trường học Nhật Bản cho phép học sinh đập cửa sổ và đột nhập vào trường. Phải chăng xã hội đã loạn rồi?

Sau sự kiện trường Taiyo cho phép nữ sinh mặc quần dài đến trường. Các trường học ở Nhật Bản chưa bao giờ làm người khác hết “sốc” khi mới đây, một trường cấp 3 cho phép học sinh đập cửa sổ, đột nhập vào trường.

Một quốc gia có tính kỷ luật cao như Nhật Bản tại sao là có sự cho phép như thế này?

Bây giờ hãy cùng Japo đi tìm kiếm nguyên nhân nhé!

Như các bạn đã biết, cuối tuần này (giữa tháng 1) học sinh lớp 12 ở Nhật sẽ có một kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đó là kỳ thi tuyển sinh đầu vào diễn ra vào hai ngày.

Nguồn japantimes

Chính vì vậy, các em học sinh tại trường luyện thi Joysta ở thành phố Izumo tỉnh Shimane đã có rất nhiều mối bận tâm khi đến lớp trong tuần này cho các bài học cuối cùng trước kỳ thi.

Trẻ em vẫn là trẻ em, giáo viên Joysta biết rằng, các em có thể quên một điều quan trọng như giấy tờ đăng ký thi hoặc giấy chứng minh nhân dân trong lớp học và không nhận ra đã để quên chúng cho đến khi sáng ngày thi.

Hãy chú ý vào “buổi sáng”. Kỳ thi tốt nghiệp ở Nhật Bản bắt đầu lúc 9:30 sáng, trong khi trường Joysta không mở cửa cho đến 2 giờ chiều. Vậy học sinh Joysta nên làm gì nếu cần lấy thứ gì đó từ lớp học trước khi thi?

Câu trả lời chính là đập cửa sổ và đột nhập vào trường.

Đúng vậy! Trường đã đăng một thông báo và người dùng Twitter @__nemui__zZ đã chia sẻ lên mạng:

Nguồn twitter @__namui__zZ

“Thông báo dành cho những ai sẽ bỏ quên thứ gì đó trong lớp học vào ngày thi tốt nghiệp:

Kỳ thì bắt đầu sớm vào buổi sáng, vì thế sẽ không có giáo viên hướng dẫn tại Joysta vào thời điểm này. Ngay cả khi các em liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc Email, chúng tôi cũng không thể đến trường ngay lập tức được.

Nếu các em nhất định phải vào lớp, các em được phép đập vỡ cửa sổ dãy nhà bên cạnh khu vực đậu xe đạp. Tất nhiên, các em phải trả một khoản phí sửa chữa, nhưng điều này còn tốt hơn việc đánh mất cơ hội làm bài thi của các em.

Ngoài ra, hay lưu ý sau khi các em đập vỡ cửa sổ, cảnh sát sẽ đến rất nhanh, vì vậy hãy khẩn trương lấy đồ đạc của các em và ra khỏi trường trong vòng ba phút. Nếu bị cảnh sát bắt, các em sẽ trễ thi.”

Thật khó để nói liệu đây có phải là ý tưởng điên rồ?

Một mặt, phải công nhận rằng, trường Joysta rất “nhạy bén” khi đưa ra biện pháp giúp các em học sinh trong lúc tuyệt vọng và cũng rất cẩn thận, kỹ lưỡng khi nhắc nhở những kẻ trộm giả mạo rằng, họ cần phải trốn thoát trước khi cảnh sát xuất hiện.

Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng, nếu nhà trường nghĩ tình trạng quên đồ chắc chắn xảy ra thì nên phân công một giáo viên đến sớm vào những ngày này sẽ là ý tưởng tốt hơn.

Nguồn gooverseas

Thật ra có một lý do sâu xa hơn bên cạnh thông báo”bá đạo” kia.

Ngay cả với sự cho phép của nhà trường, nhiều thanh thiếu niên sẽ cảm thấy hồi hộp, lo lắng, sợ hãi khi đột nhập vào trường, đặc biệt khi các em biết mình phải chạy trốn cảnh sát. Đây có thể là ý tưởng sai lầm và điên rồ trong mắt mọi người. Nhưng tôi không nghĩ vậy, nhà trường quyết định như thế vì tương lai của học sinh.

Tạo điều kiện để các em phạm tội, biết đến cảm giác lo lắng, sợ hãi để các em hiểu được khi làm một việc gì đó sai trái, bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp chưa từng trải qua trước đây.

Đây cũng là một trải nghiệm ý nghĩa và sẽ là bài học sau cùng nhà trường dành cho những học sinh sắp tốt nghiệp. Bên cạnh đó, giáo dục các em trở thành một công dân có ích cho xã hội chính là thông điệp nhà trưởng gửi đến tất cả học sinh.

Nếu thật sự có người để quên đồ, chắc chắn đây sẽ là một cuộc đột nhập và đào tẩu đầy ngoạn mục như siêu trộm Kid đây!

Nguồn jin115

Ashirogi

“Phản ứng” của học sinh Phần Lan trước các quy định nghiêm khắc ở trường học Nhật Bản

Nữ sinh sẽ mặc quần dài đến trường – quyết định “táo bạo” của hiệu trưởng trường Taiyo

Hoàng tử Nhật học trường bình dân, tự tay cuốc đất khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: