Những giai thoại rùng rợn xung quanh trường học Nhật Bản

af70cbccc015ef3cf371cca1bd9ba7e1_1

Các trường học ở Nhật, sau khi học sinh ra về, vào buổi tối không gian cực kỳ tĩnh lặng, rùng rợn.

Những trường học như vậy đương nhiên tồn tại những câu chuyện đáng sợ rồi.

Mỗi trường thì có khác nhau một chút vậy nên hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một vài nét rùng rợn mang tính đại diện.

1. 13 bậc cầu thang

Thông thường các cầu thang của trường học đều có 12 bậc, tuy nhiên vào buổi tối nếu bạn vừa lên cầu thang vừa đếm thì cầu thang sẽ là 13 bậc. Mà số 13 là số gặp điều không may.

Ở Nhật khi tử hình, phạm nhân sẽ leo lên cầu thang 13 bậc rồi mới bị treo cổ.

Vâng, vậy những người leo lên bậc thang thứ 13 ở trường liệu có sao không?

2. Cầu thang vô tận

Trường học âm u đáng sợ.

Trong lúc gấp gáp xuống cầu thang để về nhà mà đi mãi chẳng xuống được đến dưới đất.

Khi bạn nghĩ chắc mình đi chậm, bạn cố gắng tăng tốc thì kết quả vẫn không xuống được đến đất.

Vâng, nếu cứ như thế này có khả năng bạn sẽ mất phương hướng và bị lạc.

3. “Đưa giấy đây”

Khi bạn đi vệ sinh ở trường học vào buổi tối bạn sẽ nghe thấy âm thanh gì đó từ buồng vệ sinh kế bên: “Đưa giấy đây”, “Đưa giấy đây”.

Nếu bạn có sang một buồng vệ sinh khác ở xa hơn để tránh âm thanh đó thì vẫn nghe thấy câu nói: “Đưa giấy đây”.

Âm thanh đó vẫn tiếp tục cho đến khi ở đây không còn giấy.

Khi bạn nghi ngờ buồng vệ sinh bên cạnh, bạn kiểm tra thử thì hoàn toàn không thấy ai cả.

Và từ bồn cầu phát ra âm thanh: “Không phải giấy mà là tóc của mày đó”!!!

Nếu bị nói như vậy có thể bạn sẽ bị hút vào trong bồn cầu rồi biến mất.

Trong tiếng Nhật chữ “tóc” và “giấy” nói giống nhau.

4. Hình nộm ma dạo quanh

Bên trong lớp thực hành sinh học của trường có hẳn một hình nộm nhìn thấy được cả nội tạng phía trong nhằm mục đích dạy cho các em hiểu biết về cơ chế sinh học của con người.

Chính hình nộm đó là chỗ nương tựa vong hồn của một nam sinh đã chết tại trường. Buổi tối vong hồn này cứ dạo quanh trường.

5. Bất chợt vang lên buổi trình diễn nhạc Piano

Phòng học nhạc vào buổi tối thì không có ai trong đó cả.

Mặc dù vậy nhưng lại có tiếng Piano phát ra.

Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy những giọt máu trên trần nhà rớt xuống ngay đúng bàn phím tạo nên tiếng nhạc.

Hoảng sợ, tự nhiên bạn không thể cử động được, nếu nghe hết 4 bản nhạc có thể bạn sẽ bị chết.

6. Bức tranh chưa hoàn thành

Vong hồn của những học sinh chết khi đang vẽ dở bức tranh, hàng ngày cứ xuất hiện quanh phòng học với mục đích muốn hoàn thành cho xong bức tranh.

7. Vong hồn của các nạn nhân chiến tranh

Ở thế chiến thứ 2, bom đạn rơi xuống Nhật Bản rất nhiều.

Khi đó, những đứa trẻ đang học ở trường trúng phải bom rơi và chết.

Vong hồn của những đứa trẻ này vào buổi tối cứ gào khóc lên kêu “Nóng”, “Nóng”.

Mỗi trường học thì có mỗi câu chuyện kinh dị khác nhau, nếu bạn lỡ để quên đồ bạn có dám quay lại trường vào buổi tối để lấy đồ không?

Để không có điều gì xấu xảy ra tốt nhất bạn nên đi cùng người lớn nhé!

Kengo Abe

 >>Bài liên quan:

Truyền thuyết về người đàn bà bị rạch miệng Kuchisake-Onna

Những địa điểm đáng sợ cấm đến ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: