Phụ nữ Nhật Bản đang bước vào thế giới săn bắn của nam giới – theo yêu cầu của chính phủ

Ở Nhật Bản, săn bắn đã từng được xem là điều cấm kỵ đối với phụ nữ, kể cả khi nói chuyện với một người đàn ông trước khi đi săn. Nhưng hiện nay, theo yêu cầu của chính phủ, số lượng lớn các thợ săn nữ đang tăng lên.

Trong thập kỷ qua, nông dân Nhật đã mất đến 170 triệu đô la hàng năm do số lượng hươu đang sinh sôi nảy nở. Bộ Nông nghiệp đưa ra biện pháp, để các thợ săn vào rừng để giúp kiểm soát vấn đề dịch hại và bảo vệ các trang trại.

Đồng thời, có ít thợ săn nam ở Nhật do tuổi già và dân số nông thôn giảm mạnh. Vì thế các nhóm săn bắn và chính quyền địa phương đang tuyển dụng phụ nữ.

Chỉ hơn 1% số thợ săn đã đăng ký ở Nhật là phụ nữ.

Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Reuters báo cáo rằng các chính quyền địa phương đang tuyển dụng phụ nữ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để tham gia vào thế giới săn bắn của nam giới.

Họ cần bất cứ sự giúp đỡ nào họ có thể nhận được. Kể từ cuối những năm 1990, số lượng hươu ở Nhật đã tăng hơn 650%, từ dưới 400.000 lên hơn 3 triệu.

Theo Bộ Môi trường và Reuters, số lượng lợn rừng đực đang ngày càng mất kiểm soát, tăng gấp đôi từ khoảng 500.000 đến 1 triệu trong cùng thời kỳ.

Cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm giám sát nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá đã chia sẻ với Reuters rằng: “chúng tôi đã cố gắng xây dựng hàng rào và đuổi các động vật đi để giảm thiểu thương vong”.

Thợ săn Fujiko Nagata và chồng Izumi đi bộ trong một khu rừng tìm kiếm gấu ở Hakusan.

Kazuhiro Akiba, người đứng đầu Văn phòng Quản lý Động vật hoang dã của Bộ tại Tokyo cho biết: “Nhưng không đủ”. Ông nói thêm rằng săn bắt là cần thiết để “duy trì một hệ sinh thái lành mạnh.”

Chiaki Kodama là một thợ làm tóc và là một ủy viên hội đồng thành phố ở tuổi đôi mươi. Cô luôn mong muốn trở thành một thợ săn, bảo vệ trang trại và cây trồng của chính mình, được cấp giấy phép vào năm 2014.

Cô mời những thợ săn nữ khác tham gia vào các cuộc săn bắn và đào tạo họ. Ngoài ra còn có các lớp săn bắn và tổ chức cuộc thi chính thức dành cho phụ nữ trên toàn quốc.

Chiaki Kodama thổi một còi hươu.

Trong một ngày khi nhiếp ảnh gia Thomas Peter theo đuôi, Kodama đã đưa một người bạn đi săn cùng ở khu rừng bên ngoài Oi, nằm ở vị trí trung tâm của Nhật Bản. Cô bắn một con nai, nhưng nó đã chạy đi.

Hunter Chiaki Kodama bắn một con nai trong một khu rừng bên ngoài Oi.

Kodama cùng với bạn mình và học trò Aoi Fukuno (28 tuổi), theo dõi con vật qua rừng và thấy nó đã chết. Fukuno đứng quan sát khi Kodama lại gần con hươu và thả nó xuống sông.

Hai người phụ nữ đưa con nai chết vào xe của họ. Fukuno nói với Reuters: “Thật thú vị khi nhìn thấy tận mắt, những gì tôi đọc trong sách giáo khoa chỉ giúp tôi có được giấy phép”.

Những người thợ săn nữ đang tìm kiếm tất cả các cách để sử dụng động vật sau khi chúng bị bắn. Fujiko Nagata làm ví từ da hươu trong hội thảo ở Hakusan.

Fujiko Nagata, một thợ săn và là một bà mẹ, đang lột lớp da con heo mà cô đã bắn.

Nagata và chồng cô chế biến thịt của động vật đã giết thành xúc xích, phục vụ tại nhà hàng của họ. Thịt lợn rừng có vị giống như thịt bò lai lợn.

Một nông dân nói với Reuters rằng ông hoan nghênh bất kỳ thợ săn nào, nam hay nữ, trên mảnh đất của mình để giúp đỡ họ cân bằng hệ sinh thái.

Các bạn biết đấy, một khi số lượng động vật hoang dã tăng lên nhanh chóng, đến mức không thể kiểm soát được thì hậu quả thật khó lường. Hạn chế sự sinh sôi nảy nở quá nhanh và giữ cho số lượng động vật ở mức “an toàn” là việc làm cần thiết.

Nguồn thisisinsider

Ashirogi

Cảnh báo Valentine, ”Đừng bao giờ tuỳ tiện nhận quà từ người khác, đặc biệt là phụ nữ, vì họ luôn sống bằng 2 cái đầu”

Cứu tinh của phụ nữ Nhật vào ngày “đèn đỏ”

Phụ nữ Nhật chia sẻ 10 lý do tại sao họ lại ở trong nhà vệ sinh lâu đến như vậy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: