Người Nhật xin lỗi người Mông Cổ vì dương vật trên mặt của Thành Cát Tư Hãn – trò đùa quá trớn trong Manga

CoroCoro Comic là một tạp chí Manga hàng tháng được xuất bản bởi Shogakukan dành cho các cậu bé tiểu học. Vì thế những Manga đăng trên tạp chí này thường có nội dung hài hước đặc biệt.

Trong Manga Yarisugi!!! Itazura-kun của Asumi Yoshino (thuộc tạp chí) một trong những nhân vật đang trả lời một câu hỏi trong lớp học. Họ phải điền vào chỗ trống để hoàn thành tên của Thành Cát Từ Hãn với phiên âm tiếng Nhật – Chingizu Han.

Nguồn giadinh

Đây chính là nguyên nhân khiến cho CoroCoro Comic phải xin lỗi người dân Mông Cổ. Các bạn biết đấy, Thành Cát Tư Hãn là vị vua dũng mãnh nhất Mông Cổ. Ông lãnh đạo đội quân “vó ngựa thảo nguyên” gieo rắc nổi kinh hoàng từ Đông sang Tây.

Đối với mọi người trên thế giới, Thành Cát Tư Hãn chính là kẻ giết người hàng loạt, thậm chí ông đi đến đâu thì hãm hiếp đến đó. Nhưng người Mông Cổ xem ông như là niềm tự hào dân tộc.

Câu hỏi trong Manga đưa ra hình ảnh và chỗ còn trống là Chi__ __. Sau nhiều câu trả lời như Chiba Ken (quận Chiba), Cha Han (cơm chiên), nhân vật đã quyết định câu trả lời cuối cùng là Chin Chin (dương vật).

Nguồn soranews24

Một anh hùng dân tộc của một nước bị đem ra làm trò đùa? Hẳn bạn cũng sẽ không vui nếu người mình ngưỡng mộ trở thành trò cười của thiên hạ. Đó chính là tất cả những cảm xúc của Asashoryu Akinori – người thứ 68 đạt đến cấp độ cao nhất của Sumo và là người Mông Cổ đầu tiên làm được như vậy.

Nhà vô địch cảm thấy bị xúc phạm nên đã lên tiếng trên Twitter bày tỏ nỗi thất vọng của mình về việc người Nhật làm mất danh dự của Thành Cát Tư Hãn. “Tại sao họ lại làm điều này?” Và “Người Nhật trong mắt tôi là như thế này sao?!”

Như phía trên đã nhắc đến, theo nhiều tài liệu lịch sử, Thành Cát Tư Hãn là một kẻ tàn bạo, giết rất nhiều người trong việc tạo ra đế chế của ông. Nhưng người Mông Cổ vẫn nghi ngờ về điều này, ngay cả khi đó là sự thật.

Nguồn mb.dkn

Khi nhà nước Liên bang Xô Viết được thành lập, Mông Cổ trở thành đất nước “chư hầu” bị áp bức. Chính quyền Liên Xô hạ thấp bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến Thành Cát Tư Hãn như một chính sách cai trị.

Tuy nhiên, vào những năm 90 khi Liên Xô sụp đổ, Thành Cát Tư Hãn được “hồi sinh” và trở thành biểu tượng sức mạnh, sự độc lập của quốc gia và trở thành niềm tự hào dân tộc như ngày nay.

Sau khi nhận ra được tình hình, CoroCoro Comic đã đi một bước khôn ngoan, chính thức xin lỗi vì trò đùa trong Manga vào ngày 23 tháng 2 vừa qua.

“Yarisugi!!! Itazura-kun xuất hiện trong số ra tháng 3 của CoroCoro Comic phát hành vào ngày 15 tháng 2 đã có một số biểu hiện không thích hợp về anh hùng Mông Cổ. Chúng tôi thành thật xin lỗi sâu sắc đối với những ai yêu mến Thành Cát Tư Hãn, kể cả người Mông Cổ, vì đã gây ra sự xúc phạm này.

Để không gây ra tình trạng này một lần nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn kiến thức về lịch sử và văn hoá Mông Cổ.

Ngoài ra, vào ngày 23 tháng 2, chúng tôi sẽ xin lỗi trực tiếp đến Tổng Lãnh sự quán Mông Cổ Dambadarjaa Batjargal.”

Nguồn pakutaso

Ngoài ra họ cũng không cô đơn. Những người Nhật khác cũng nhanh chóng lên Internet để xin lỗi.

“Tôi xin thay mặt người Nhật nói lời xin lỗi.”

“Người Mông Cổ, tôi thực sự xin lỗi tất cả các bạn.”

“Xin đừng nghĩ rằng tất cả người dân Nhật Bản đều như thế.”

Chúng ta thừa biết, đây là trò đùa dành cho trẻ con, ngoài mong muốn tạo tiếng cười cho những đứa trẻ thì không có động cơ nào hết. Nhưng việc này đã đụng chạm đến niềm tự hào dân tộc, vì thế người Mông Cổ bức xúc cũng là lẽ thường tình.

Các bạn biết đấy, phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đùa hoặc đưa ra một nhận định nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh của CoroCoro Comic.

Tham khảo soranews24

Ashirogi

Chế giễu Coser, trò đùa tiêu cực của cư dân mạng

Youtuber “xấu số” đứng trước nguy cơ lãnh án vì trót… “chơi xỏ” cảnh sát Nhật

Nước Nhật nhìn từ góc độ của người nước ngoài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: