Nếu bạn muốn khóc, hãy xem những Video sau đây

Kể từ khi khu vực Tohoku của Nhật bị tàn phá bởi trận động đất – sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, sự hỗ trợ cho người dân trong khu vực chưa bao giờ suy giảm.

Bên cạnh những nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, sự chung tay góp sức, khắc phục hậu quả sau thiên tai của người dân trên toàn Nhật Bản vẫn là thiết yếu nhất. Trong đó, có một công ty Nhật luôn tiên phong trong những năm gần đây với chiến dịch gây quỹ hỗ trợ người dân trong khu vực chịu thảm họa.

Chiến dịch mang tên “Search for 3.11” là sáng kiến của Yahoo! Nhật Bản, khuyến khích người dùng Internet gõ “3.11” trên thanh công cụ tìm kiếm của Yahoo! vào ngày 11 tháng 3 hằng năm.

Đối với một lần gõ như vậy cho một tài khoản nhất định, tức là tài khoản đó đã góp 10 yên (~ 2.200 đồng) vào Yahoo! Nhật Bản để gửi đến Tổ chức Hỗ trợ Phục hồi Tohoku. Thông qua tổ chức này, số tiền được cư dân mạng quyên góp sẽ được chuyển đến tận tay những người trong khu vực Tohoku.

Chiến dịch bắt đầu vào năm 2014, số tiền hỗ trợ do sáng kiến của Yahoo! Nhật Bản đã vượt quá mong đợi,  khoảng 25.683.250 yên (~ 5,5 tỷ đồng) đã được quyên góp để gửi đến mảnh đất đau thương này.

Mặc dù số tiền quyên góp, hỗ trợ người dân trong khu vực Tohoku là cần thiết, nhưng nâng cao ý thức của mọi người về ngày 11 tháng 3 cũng quan trọng không kém. Trong năm nay, Yahoo! Nhật Bản đã phát hành một Video giúp mọi người suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu ngày 11 tháng 3 là một ngày bình thường.

Để có thể hiểu rõ nội dung Video, hãy nhấn vào nút phụ đề, sau đó nhấn cài đặt và tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp.

Nguồn youtube

“Nếu ngày 11 tháng 3 năm 2011 là một ngày bình thường, sẽ không có nỗi buồn như vậy. Sẽ không có nhiều nước mắt phải rơi.”

“Nếu ngày 11 tháng 3 năm 2011 là một ngày bình thường, những người xung quanh chúng ta thật đáng yêu,…”

Chỉ với hai câu nói trên cùng với những hình ảnh bình dị, những nụ cười, những sự thay đổi cuộc sống từ năm 2011 đã đưa mọi người đến một viễn cảnh mới về cuộc sống, nơi niềm đau, sự mất mát và lòng yêu thương, trân trọng mọi thứ cùng tồn tại song song.

Bên cạnh đó, những người thực hiện Video cũng giúp mọi người nhận ra rằng, nhiều điều có thể thay đổi một cách tốt đẹp sau thảm họa. Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng nụ cười vẫn nở trên bờ môi của các em nhỏ, mỗi quan hệ giữa người với người càng thắt chặt nhau hơn. Dù cho cuộc sống có vất vả khó khăn, chỉ cần mạnh mẽ tiến về phía trước, bạn sẽ nhận ra vẫn còn nhiều thứ quan trọng với mình.

Nếu ngày 11 tháng 3 là một ngày bình thường, tất nhiên sẽ không nhiều nước mắt, sẽ không có sự đau thương bao trùm cả một khu vực rộng lớn, cuộc sống êm ấm vẫn sẽ tiếp diễn.

Nhưng đôi khi, khó khăn ập đến một cách đột ngột cũng không làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bế tắc. Chính những lúc như thế, lòng yêu thương con người được thể hiện rõ nhất, những vòng tay cứ thế ôm lấy nhau, mọi người xích lại gần nhau hơn.

Nguồn youtube

Vì tương lai của người dân ở Tohoku được tươi sáng, mỗi chúng ta đều có thể hỗ trợ cho họ bằng cách vào Yahoo! Nhật Bản, tìm kiến “3.11” từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút (theo giờ Nhật Bản) vào ngày 11 tháng 3. Mọi sự đóng góp của chúng ta sẽ đến được với những người ở khu vực bị ảnh hưởng.

Chắc rằng, ngày 11 tháng 3 hằng năm sẽ đi vào lòng người như minh chứng cho sự yêu thương, bên cạnh ngày tưởng niệm các nạn nhân chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Ashirogi

4 Lời khuyên quan trọng cần nhớ khi đối mặt với một trận động đất ở Nhật Bản

“Sau cơn mưa, trời lại sáng” và điều “đáng sợ” của người Nhật

Câu chuyện của cô bé diệu kỳ trong bức hình kinh điển về thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: