Kỳ diệu “Món giả” Nhật Bản

Với sự tài tình, khéo léo của mình, người Nhật đã tạo ra vô vàn những thứ tiện lợi cho cuộc sống.

Từ công nghệ vũ trụ, cho tới công nghiệp chế tạo, điện tử và rồi kể cả nghệ thuật ẩm thực họ cũng rất tài tình.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một nghệ nhân với bàn tay khéo léo của mình, ông đã tạo ra những tác phẩm giả mà trông như thật.

Tên của ông là Seiji Kawasaki.

mon

Nếu không nhìn những công đoạn trước bạn không thể biết đây là con Cá gỗ đúng không?

mon1

Với tài năng điêu khắc của mình, nghệ nhân Seiji Kawasaki đã đưa những tác phẩm của ông tới đỉnh cao của sự chân thực.

Sau khi khắc xong, ông còn phải pha màu và sơn lên cho như sản phẩm thật. Mỗi tác phẩm ông mất khoảng vài tiếng tùy độ khó của nó.

Tại Nhật, việc trang trí đồ ăn trước các nhà hàng trở thành nét văn hóa rất đặc trưng.

Các món ăn giả này, bạn có thể bắt gặp rất nhiều ở các nhà hàng trong các trung tâm thương mại.

m2

Dưới đây chúng tôi mời các bạn chiêm ngưỡng một vài tác phẩm của nghệ nhân Seiji Kawasaki.

Nếu không đọc nội dung bài viết, chỉ nhìn hình thôi là người viết cũng cảm thấy nước miếng chảy ra rồi.

Những miếng gỗ này có thể tạo ra điều gì?

m3

Ngạc nhiên chưa?

m4

Bạn đoán được gì rồi phải không?

m5

Thỏi chocolate

m6

Con gì đây?

m7

Nhìn thèm con tôm này quá!

m8

m9

Chiếc bánh nướng, coi chừng gãy răng!

m10

Măng tây

m11

Chiếc bánh ốc

m12

Ớt khô

m13

m14

Ớt tươi Đà Lạt

m15

Thật tuyệt vời phải không các bạn?

Nếu ở Việt Nam có bán, nhất định mình sẽ tư vấn cho các chị đang bán thức ăn mua để trưng bày cho sinh động, hút khách.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: