Người phụ nữ trộm 1,9 triệu Yên nhẹ nhàng từ cửa hàng tiện lợi giữa ban ngày bằng thủ đoạn táo bạo này…

Phụ nữ Nhật vốn nhẹ nhàng, mảnh mai, dễ thương, được lòng các đấng mày râu trên thế giới. Thế nhưng, ở đâu cũng có người này kẻ nọ. Và một khi “các cô ra tay” làm gì đó, thì hậu sự để lại cũng không phải dạng vừa. Vụ trộm cắp của cô gái ở Hokkaido dưới đây là ví dụ.

Ayane Okutani – 24 tuổi ở Shiraoi Hokkaido đã bị bắt vì một vụ cướp hết sức táo bạo diễn ra ở một cửa hàng tiện lợi, cô đã cuỗm đi khoảng 1,9 triệu Yên (17.000 USD) ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Tuy nhiên, độ táo bạo của nữ cướp này không phải ở việc sử dụng dao hoặc súng mà nó thành công bằng dũng khí khác.

Theo điều tra, Okutani bị cáo buộc đó là đột nhập vào một cửa hàng tiện lợi thuộc thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi và tiếp cận nhân viên đang làm việc. Cô nói với người phụ nữ đó rằng cô là nhân viên bán thời gian mới được thuê đến cửa hàng. Okutani được dẫn ra sau quầy và phát cho một bộ đồng phục, nơi cô lên kế hoạch hành động ăn cắp.

Trong khoảng 20 phút, Okutani đã rút một số tiền lớn khoảng 1,9 triệu Yên từ két tiền của cửa hàng trước khi chạy trốn khỏi hiện trường, không quên mang theo luôn bộ đồng phục của cửa hàng này.

Tuy nhiên, phải mất rất lâu mới có thể tìm thấy trên Camera ghi lại hành vi ăn trộm của người phụ nữ trên và cũng là gợi ý ban đầu để cảnh sát có chứng cứ tìm thủ phạm.

Cuối cùng, họ đã bắt giữ Okutani và chính cô cũng thừa nhận mình trộm tiền cửa hàng. Mặc dù kế hoạch ăn cắp bị thất bại nhưng cũng đủ để cư dân mạng có thể nhìn thấy hành vi đáng xấu hổ của cô.

Tôi nghĩ đó là ‘thiên tài'”

“Cô ấy giống như Lupin”.

“Tôi thấy xấu hổ cho hành động đó, nhưng thực sự cô ấy giả mạo rất tài tình”.

Ngoài số tiền lớn bị mất, thì cách trộm cắp của cô gái này cho thấy Okutani hiểu biết rất nhiều về cách thức hoạt động cũng như vị trí đặt các loại máy móc bên trong cửa hàng tiện lợi.

Hoặc ví dụ như, cô ấy hẳn nắm rõ con số nhân viên đến nỗi giả mạo nhân viên mới mà cửa hàng đang cần và được họ tin tưởng chào đón.

Đặc biệt, mọi người không khỏi ngạc nhiên, băn khoăn vì sao, cô ấy có thể tìm hiểu kỹ càng như vậy trong khi rõ ràng, nhà cô ấy cách địa điểm thực hiện vụ việc rất xa, khoảng 1.200 km. Hiện cảnh sát đang nghi ngờ rằng đây không phải là cửa hàng tiện lợi đầu tiên cô “hành sự”, họ cũng tiến hành điều tra xem, những vụ cướp gần đây xung quanh khu vực liệu có liên quan gì đến Okutani không.

Một lần nữa, nhiều người “thán phục” thực sự trước hành động táo bạo của nữ cướp. Bởi ai cũng biết rằng, hầu như cửa hàng tiện lợi nào cũng gắn Camera an ninh theo dõi. Nhưng tại sao, Okutani không thèm để ý hay cô chỉ thực hiện điều này như một sở thích?

Và đặc biệt, 1,9 triệu Yên – số tiền lớn “ra đi” nhẹ nhàng, chẳng cần nổ súng hay đe doạ dao kéo như nhiều tên cướp hùng hổ khác vẫn thực hiện. Hiện Okutani chỉ thừa nhận chứ chưa đưa ra động cơ thực hiện. Cảnh sát chắc còn “vất vả dài” với cô gái biến hoá tài tình này.

Nữ Nhật nhiều khi cũng đáng sợ, bạn nhỉ?

Tham khảo: esuterutokai-tv

TZ

Yakuza ăn trộm dưa hấu để sống qua ngày  Đi về đâu nếu thiếu vắng thế giới ngầm trong xã hội Nhật

Hy hữu: cụ bà Nhật Bản sống với tên trộm nửa năm trong một nhà mà không hay biết

Nổi tiếng nhờ được chụp trộm, những mỹ nhân đường sắt sau đây sẽ khiến bạn đổ gục 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: