Tên cướp hài hước nhất lịch sử “xin phép” không được thì tự đi đầu thú

Nếu bạn là một tên cướp có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ xin nạn nhân cho phép không? Chắc chắn là không rồi đúng không nào. Có lẽ chỉ có kẻ khùng mới làm vậy, nhưng thực tế đã ghi nhận một ca cướp đã thực hiện hành vi không bình thường đó đấy.

Một người đàn ông đã bị bắt vì đã thực hiện hành vi “cướp” tuy nhiên điều khác thường ở đây là anh ta đã lịch sự hỏi người quản lý cửa hàng tiện lợi để……….. xin phép được cướp tiền của họ.

Tội ác đã xảy ra vào khoảng 1:40 chiều tại cửa hàng tiện lợi Lawson ở thành phố Ogori, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 10. Cụ thể là người đàn ông đã bước vào cửa hàng và nói một cách vô cùng lịch sự với quản lý rằng: “Tôi vào đây với ý định đe dọa bạn và cướp cửa hàng này, tôi có thể yêu cầu bạn vui lòng hợp tác với tôi không?”.

Người quản lý đã từ chối lời xin phép lịch sự của thủ phạm và nói rằng, “Tôi không thể làm điều đó.” Tên tội phạm sau đó đã rời khỏi cửa hàng mà không lấy đi một đồng nào của cửa hàng tiện lợi.

Điều thú vị hơn nữa là người đàn ông đó đã bước vào một đồn cảnh sát ở thành phố Oguri và đầu thú. Sau cuộc điều tra, người ta phát hiện rằng người đàn ông này (giấu tên) khi bị bắt giữ có mang theo một con dao bên trong túi.

Vẫn chưa rõ điều gì khiến người đàn ông phải phạm tội “trộm cướp” và phải đầu hàng ngay sau đó. Nhưng khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án, họ suy đoán rằng kẻ tình nghi chỉ tìm cách để bị bắt vào tù.

Không hiểu vì sao anh ta lại muốn vào tù nhỉ? Các bạn nghĩ sao về tên cướp “lịch sự và hài hước ” nhất quả đất trên?

Nguồn: https://nextshark.com/japanese-man-politely-asks-can-rob-convenience-store-turns-later

Neko

Lại thêm một ngành Robot cướp mất việc của người Tương lai con người sẽ làm gì?

Tờ giấy chết chóc cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 người tại Hiroshima cách đây 73 năm

Thật như đùa: bằng chứng cho việc muốn làm cướp ở Nhật thật khó

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: