Con hẻm “ma” đáng sợ như trong phim ở Nhật dẫn tới…..một nơi mà bạn không thể ngờ
Bạn có biết, các hộ gia đình ở Nhật Bản hầu hết đều không có máy sấy, máy giặt ủi và phơi đồ dưới ánh nắng mặt trời giống như ở Việt Nam không. Tại sao lại như thế nhỉ?
Ảnh: Asimov0803
今日行ったコインランドリーが軽いホラーだった pic.twitter.com/UYamoxdETy
— ポテト (@a__y__u74) July 5, 2015
Ảnh: https://twitter.com
Đầu tiên và rất thường xuyên nhìn thấy, đó chính là búp bê và thú nhồi bông. Sẽ bớt đáng sợ hơn nếu chúng được giặt sạch sẽ và chưng ở nơi thoáng mát.
夜のコインランドリー怖い pic.twitter.com/QpGeJHToQU
— ないとー (@nightsan11) May 5, 2016
Ảnh: nightsan11
Tiếp theo là ở phòng giặt, ánh sáng xanh cộng với việc thiếu bóng người khiến cho nó càng thêm hiu quạnh và có phần kinh dị.
Ảnh: jonecan
Tự nhiên ở phòng giặt người ta lại còn treo cái Poster có hình ảnh nhuốm màu sắc đen tối thế này cơ chứ! Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy nổi hết cả da gà cho mà xem.
Tại Việt Nam ở các đô thị lớn người dân cũng rất thường xuyên sử dụng dịch vụ giặt ủi, tuy nhiên tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì đáng sợ như những hình ảnh trên cả ?
Còn bạn thì sao?
Neko
