Những bức vẽ “nhiều chân” ám ảnh người sợ sâu không nên xem

Một số người, đặc biệt là ở Nhật Bản, có một sự ác cảm và sợ hãi đối với tất cả các loại sâu bọ. Tuy nhiên, với những đốm và sọc nổi bật của chúng, sâu bọ là một loại động vật tuyệt đẹp để chúng ta ngắm nhìn.

Ảnh: https://khoahoc.tv/

Với một vài người thì chúng thật dễ thương và đáng yêu, nhất là cách chúng di chuyển chậm rãi với những cơ thể mũm mĩm cùng đôi chân nhỏ bé của chúng. Và nếu bạn dũng cảm hoặc thực sự yêu thích sâu bọ thì đây đúng là những thứ bạn muốn xem, một sự kết hợp tuyệt vời giữa sâu và con người, giữa vẻ đẹp và sợ hãi.

“Nishizuka Em” cũng có chung một niềm đam mê đối với sinh vật này. Cô hiện đang là họa sĩ tranh minh họa màu nước và truyện tranh cùng với tình yêu mạnh mẽ với loài sâu bọ gớm ghiếc, cô đã vẽ nên các tác phẩm đẹp, nhưng đầy ám ảnh mạ mị, kết hợp giữa người với sâu bọ.

Chân dung

Ảnh: https://www.pixiv.net/

Liệu bạn có dám ôm ấp những con sâu lắm chân béo núc ních như trong hình không?

Vòng tuần hoàn của tự nhiên

Ảnh: https://www.pixiv.net/

Đúng như tên gọi ý nghĩa của tựa đề, khi sống chúng ta ăn động vật lẫn thực vật và ngược lại khi chết đi cơ thể mục rã chúng ta lại trở thành thức ăn cho chúng sinh sôi phát triển.

Đẹp, đúng nhưng trông vẫn có chút đáng sợ!!!

Ngoài chủ đề về sâu, hoạ sĩ còn có những bức vẽ khác về động vật biển như sứa, bạch tuộc…vvv .

 

Ảnh: https://www.pixiv.net/

Ngoài ra, nữ hoạ sĩ cũng thích các thể loại kinh dị, bạn có thể tìm thấy chúng trong một số tác phẩm minh họa và Manga của cô.

Bạn nghĩ sao về sự kết hợp quái dị này? Liệu trong mắt bạn nó đáng sợ hơn hay là đẹp hơn?

Nguồn: https://grapee.jp/en/106298

Neko

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghiệt ở Nhật

[Có thể bạn chưa biết] Những ý nghĩa khác của か な trong tiếng Nhật

SORIENO: Vòng đeo cổ tuần hoàn khí huyết được các tuyển thủ Nhật Bản tin dùng

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: