Sách cổ 150 năm tuổi Nhật vẽ người Mỹ như những chiến binh trong sử thi thần thoại

Khi thế giới chưa được kết nối và khám phá nhiều như bây giờ thì con người giữa các quốc gia và lục địa khác luôn là thứ đáng tò mò tìm hiểu. Tuy nhiên khi đó con người còn chưa có hiểu biết nhiều vì vậy những sai lệch về thông tin là điều vô cùng hiển nhiên.

Ở Nhật Bản cũng vậy, ngày xưa người Nhật đã có cuốn sách vẽ mô tả về lịch sử Mỹ với những khả năng phi thường và cường hoá quá mức.

Ảnh: https://twitter.com/nick_kapur/

Được viết bởi Kanagaki Robun và minh họa Utagawa Yoshitora vào cuối thời kỳ Edo năm 1861, Osanaetoki Bankokubanashi (“Truyện tranh cho trẻ em từ 10.000 quốc gia”) cung cấp một cái nhìn thú vị về cách Nhật Bản nhìn thế giới phương Tây vào thời điểm đó như thế nào.

Cuốn sách dựa trên các nguồn tư liệu cũ.

Của 2 cuốn Kaikoku Zushi (“Bản vẽ về các nước bên ngoài”)

Và Amerika Ittōshi (“Lịch sử thống nhất nước Mỹ”),

Được xuất bản khoảng tám năm sau khi Commodore Perry (là Phó Đề đốc của Hải quân Hoa Kỳ) buộc Nhật Bản phải mở cửa thông thương với nước ngoài sau hơn 200 năm thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng của Mạc Phủ Tokugawa.

Sử gia Nick Kapur gần đây đã đăng một số hình minh họa vô tình vui nhộn từ cuốn sách trên tài khoản Twitter của mình.

Tổng thống Hoa kỳ George Washington, được phát âm tên bằng những chữ Kanji có nghĩa là “câu chuyện”, “thánh”, và “phía đông”.

Ông ấy thật sự có khả năng bắn cung sao?

Ảnh: /nick_kapur/

Ông cũng không thể tay không giết hổ như Võ Tòng được.

Ảnh: /nick_kapur/

Trong khi đó, Benjamin Franklin lại có thể nâng một khẩu pháo bằng tay trần như trong truyện thần thoại:

Không thể nào? Cái nòng súng đại bác này ít nhất cũng nặng vài trăm kí….

Ảnh: /nick_kapur/

Thậm chí Tổng thống Mỹ thứ hai John Adams được mô tả mẹ ông đã bị một con rắn khổng lồ ăn thịt.

Tìm sự giúp đỡ của thần linh…..

Ảnh: /nick_kapur/

 

Sau đó, hùng dũng một mình chiến đấu, giết chết con rắn.

Ảnh: /nick_kapur/

Cái tên thì có thật trong lịch sử nhưng câu chuyện này thì không thể nào.

Ảnh: /nick_kapur/

Khi cư dân mạng hỏi tại sao người Mỹ lại có những nét mặt châu Á như vậy, Kapur giải thích rằng Nhật Bản đã bị cô lập tại thời điểm đó nên người vẽ tranh minh họa không biết người phương Tây thật sự trông như thế nào.

Chủ đề của Kapur đã nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ và đồng thời cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về cuốn sách hấp dẫn này. Những người muốn đọc toàn bộ cuốn sách có thể truy cập vào khu lưu trữ kỹ thuật số Đại học Waseda.

Bạn nghĩ sao về hình tượng của người Mỹ trong mắt người Nhật xưa?

Cũng ngầu lắm đúng không?

Nguồn: https://nextshark.com/japanese-book-u-s-history/

Neko

Hài hước những tấm ảnh Mèo-Ninja của nhiếp ảnh gia dùng cả thanh xuân để canh me Mèo

Gắt như Netizen Nhật Bản: Đòi tẩy chay cả Shiseido chỉ vì không thích BLACKPINK

Cộng đồng Fan thế giới phản ứng ra sao sau khi xem Trailer về Live-action Thám tử Pikachu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: