Nhật Bản – trong trải nghiệm đầu tiên đặt chân lên vùng đất “thiên đường” của nữ 9x

Ngày xưa khi còn học đại học tôi đã biết đến Nhật Bản qua những bộ Anime. Trong tâm trí tôi, Nhật Bản là thiên đường, là nơi tôi muốn đặt chân tới nhất trong cuộc đời. Chính ước mơ đó đã thôi thúc tôi học tiếng Nhật, tìm hiểu hơn về Nhật và rồi khi ra trường tôi cũng kiếm được một công việc liên quan tới mong mỏi ấy.

Cũng có thể gọi là may mắn, sau một thời gian làm việc tôi được công ty ưu ái cử đi công tác. Vâng một chuyến đi 4 ngày và nơi tôi sẽ thực hiện chính là giấc mơ bấy lâu… Nhật Bản.

Ngày lên sân bay cũng đã vào giữa tháng 11, ở Nhật Bản đang là mùa thu. Sau 6 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã đến được thiên đường trong mơ.

Ngay khi bước xuống sân bay Fukushima (một tỉnh vùng Đông Bắc), thiên nhiên nơi đây đón tôi bằng một những cơn gió lạnh tầm 15 độ, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng bởi sự chào đón nồng hậu từ những người đại diện của địa phương nơi chúng tôi đến.

Đúng như tôi từng tưởng tượng, không khí nơi đây cực kỳ trong lành, mọi thứ từ nhà cửa tới đường phố đều sạch bong và ngăn nắp.

Hơn nữa đang là mùa thu nên lá cây ở đây đều đã ngả sang đỏ vàng và rụng rất nhiều khiến cho mặt đất như trải thêm một tấm thảm rực rỡ đầy màu sắc.


Cũng hơi có chút tiếc vì có khá nhiều cây đã rụng lá giờ chỉ còn đơn độc mỗi nhành cây trơ trụi trông thật buồn.

Trong suốt 4 ngày tôi đã cùng đoàn đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của 4 tỉnh Fukushima – Inawashiro – Nasu – Ibaraki – Koriyama. Quả thật khi được chứng kiến tận mắt mới thấy phong cảnh ở đây thực sự quá đẹp hơn cả những gì được chiếu trên TV.

Mọi người ở đây ý thức rất cao, luôn nói cảm ơn và xin lỗi dù đúng hay sai. Họ luôn có ý thức xếp hàng chứ không hề chen lấn, đi cầu thang thì luôn đi về phía bên trái nhường phía bên phải cho những ai vội. Quả đúng như những gì tôi đọc được trước đây.

Không những thế có một sự thật mà chắc bạn cũng biết là nơi này có rất nhiều máy bán hàng tự động, tôi đã rất ngạc nhiên vì điều này bởi tần suất gặp máy bán hàng nhiều hơn cả cửa hàng tiện lợi nữa. Một điểm thú vị nữa mà tôi phát hiện đó là người Nhật thường dùng xe ô tô trông như như chiếc hộp vuông. Hỏi ra mới biết những chiếc xe kiểu đó tiết kiệm được diện tích và có giá rẻ hơn nhiều.

“Ảnh chụp không chuyên nên mờ ra thế này đây. Các bạn thông cảm nhé!” 

Nói về món ăn thì ở đây đồ ăn cực kỳ ngon và đẹp mắt. Cách họ phục vụ khách hàng cũng như trang trí đồ ăn đều hơn cả mong đợi. Lúc đầu tôi nghĩ món ăn ít vậy đâu có đủ no. Hoá ra là khi ăn xong một món họ sẽ mang ra món một món khác nữa cho đến hết Menu.

Sashimi là món tôi rất ấn tượng bởi nó hoàn toàn làm từ cá sống, là một người không ăn được đồ sống nên tôi khá ái ngại. Tuy nhiên khi thử ăn một miếng thì như có một ma lực nào đó khiến tay tôi tự gắp thêm một miếng nữa. Cảm giác nuốt vào miệng thật tươi, mềm, và ngọt nữa.

Còn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn nữa tại những điểm đến mà tôi đã đi qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác về trải nghiệm thực tế các danh lam thắng cảnh Nhật Bản mà tôi đã tới nhé!

Cảm ơn các bạn!

Neko

Vạn mối nguy hiểm vào mùa đông khiến người Nhật ám ảnh

Người bí ẩn đằng sau bồi bànRobot điều khiển từ xa trong quán Cafe Nhật Bản.

Áp lực từ sự quy chụp bọn trẻ bây giờ của người lớn và cuộc chiến thế hệ phức tạp ở Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: