Kẹt xe trong dịp lễ Obon

Tại Nhật, từ ngày 15 tháng 8 trở đi sẽ diễn ra lễ hội Obon.

Trong những ngày này, người Nhật dù đang ở xa cũng về tề tựu đông đủ thăm hỏi ông bà, cha mẹ và viếng mộ người thân.

Đồng nghĩa với việc này, hầu hết các công ty đều cho nhân viên nghỉ về quê thăm gia đình.

Dĩ nhiên, việc này sẽ kéo đến tình trạng kẹt xe, kẹt tàu.

Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ, nhà tôi ở Iwate, cha tôi làm ở Tokyo, ông đã về nhà vào dịp này bằng xe hơi, tuy nhiên, ông đã bị kẹt xe suốt quãng đường 120km.

7ee65d969282cfa7b6037d306b655c6c_s

Lúc này, tất cả các xe đều rơi vào tình trạng đi rất chậm chạp, thậm chí đi bộ còn nhanh hơn.

Ông đã không ngủ trong suốt 23 giờ đồng hồ mới về được tới nhà.

Ngày nay, đường cao tốc được xây lên rất nhiều, tuy nhiên tình trạng kẹt xe vào thời điểm này vẫn còn đáng báo động.

Tàu Shinkansen thì tình trạng như thế này.

OSK201208110073

Dù đông đúc, nhưng mọi người vẫn xếp hàng ngay ngắn phải không?

Các bạn, nếu có kế hoạch đi chơi vào trung tuần tháng 8 hãy chú ý vấn đề này nhé.

Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ dài thật vui và ý nghĩa khi đang ở Nhật.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: