Vạ miệng: Giám đốc tiếp thị của tỉnh Ibaraki bị chỉ trích vì đăng Status lúc say rượu

Trải qua thời khắc năm mới lễ hội, ở Nhật Bản sẽ mở một Bonenkai (bữa tiệc cuối năm) và Shinnenkai (bữa tiệc đầu năm). Tất nhiên điều đó có nghĩa là rượu, bia sẽ là thứ không thể thiếu trong đó.

Ảnh: /timhieuvevanhoanhatban.blogspot.com

Khi mọi người uống quá nhiều thì việc say xỉn là điều không thể tránh khỏi trong mỗi bữa tiệc. Và bạn biết đấy, người say thường có những hành vi không thể kiểm soát được và sau khi bạn tỉnh dậy thì có khi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Giám đốc tiếp thị của tỉnh Ibaraki chính là một minh chứng cho điều đó. Trong một Status trên trang Facebook cá nhân, Hideo Horie đã gõ dòng chữ: 水戸はダメだな、死ね!  (Mito thật vô dụng! Chết đi!)

Nếu như bạn là một người bình thường, vô danh thì dù có đăng lên mạng những câu chửi tục cũng sẽ chẳng ai quan tâm, nhưng khi bạn là người đứng đầu bộ phận chiến lược tiếp thị cho tỉnh Ibaraki – như Horie – thì mọi chuyện trở nên cực kỳ tồi tệ.

Ảnh: facebook.com

Sau đó, ông đã bình luận dưới bài viết của mình rằng ông đã uống quá chén và không nhớ mình đã làm những gì. Và ông cũng gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì lời nói của mình trên mạng xã hội.

Mặc dù bày tỏ sự hối hận nhưng câu nói của ông đã lan truyền và mở ra cuộc tranh luận về việc Mito có thực sự thu hút hay không. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng :


-Chắc chắn anh ấy không phải là người đầu tiên nói điều đó.
-Tôi sống ở đây và anh ấy không sai. Mito và Ibaraki có vấn đề nghiêm trọng.
-Là một Fan hâm mộ của Natto, tôi cảm thấy rất khó chịu.
-Câu nói khiến mọi người mất niềm tin vào quận của họ. Tôi hy vọng anh ta bị trừng phạt.
-Người ta nói rằng khi say rượu, họ sẽ nói thật.


Mặt khác, một bài đăng khác của Facebook từ năm 2013 tiết lộ rằng Horie có một quán Bar với khẩu hiệu “Drink Beer or Die”,(uống bia hoặc chết), điều đó cho thấy rằng từ “chết” có thể chỉ là câu khẩu hiệu vui vẻ của riêng ông mà thôi.

Ảnh: facebook.com

Để bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về Mito, thủ phủ của Ibaraki thì hãy cùng xem đoạn Video quảng bá tỉnh sau đây trước khi kết luận nhé!

Câu nói của ông thậm chí lên hẳn trang tin tức quốc gia và hi vọng ông ấy không bị cách chức chỉ vì vạ miệng lúc say sỉn của bản thân.

Vậy nên dù có vui đến mấy các bạn cũng đừng uống quá say nếu không sẽ giống như vị giám đốc trên đấy!

Nguồn:yomiuri

Neko

Thành viên NGT48 lên tiếng xin lỗi sau khi bị tấn công tại nhà riêng

Lễ viếng đền đầu năm của du học sinh tại Asahikawa, Hokkaido

Tin buồn: Cô gái mạnh nhất trong lịch sử nhân loại đã tuyên bố nghỉ hưu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: