[Chuyện lạ] Một thanh niên Nhật đi 100 km từ Tokyo đến Hakone chỉ bằng cà kheo

Vào đầu mỗi năm, mọi người trên khắp Nhật Bản tụ tập quanh TV để xem sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của đất nước, một cuộc đua tiếp sức đường dài có tên là Hakone Ekiden.

Các sinh viên từ 20 trường đại học tham gia vào Ekiden (cuộc đua tiếp sức) dài 200 km từ Tokyo đến thị trấn nghỉ mát Onsen của Hakone, diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 1, và đám đông cổ vũ xếp hàng trên đường để ủng hộ các vận động viên.

Tuy nhiên, năm nay, một người đàn ông Nhật đã quyết định thử một Ekiden Solo của riêng mình. Câu chuyện bắt đầu như sau, chàng trai Furatora có tài khoản @C_Y_B_E_R đã viết lên trang Twitter cá nhân với nội dung :

Ảnh:C_Y_B_E_R

“Nếu bài đăng này nhận được 2.000 lượt Retweets, tôi sẽ đi từ Tokyo đến Hakone bằng xe đạp Mamachari để cổ vũ mọi người tại Hakone Ekiden, và nếu nó nhận được 5.000 lượt Retweets, thì tôi sẽ đi bằng cà kheo.”

Thật bất ngờ chỉ sau 1 giờ thì Tweet của anh ta đã nhận được hơn 5.000 lượt chia sẻ  và tài khoản @C_Y_B_E_R, đã lập tức mua cho mình 1 đôi cà kheo và sẵn sàng thực hiện lời hứa đầu năm của mình.

Ảnh:C_Y_B_E_R


Một số người không tin rằng anh ta sẽ thực hiện thử thách, tuy nhiên hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ cuộc hành trình này. Khi một số người nghi ngờ việc anh có thể hoàn thành chuyến đi dài 21 giờ hay không, thì anh Furatora đã chứng minh bản thân thông qua việc chụp lại những hình ảnh của mình trong suốt chuyến đi. Ví dụ như:


Ảnh:C_Y_B_E_R

“Xin chào tất cả mọi người. Tôi hiện đang ở tỉnh Kanagawa.”

Ảnh:C_Y_B_E_R

“Tốc độ của cuộc đua bằng cà kheo này chậm hơn nhiều so với tôi dự đoán, nhưng tôi đã quyết định cố gắng hết sức để không chậm trễ. Vài giờ nữa tôi sẽ đến Isehara.”

Ảnh:C_Y_B_E_R

“Đã tới lâu đài Odawara !!!!!!!!!”

Ảnh:C_Y_B_E_R

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 1 anh ấy đã tới Hakone.
” Whoooooo! Hakone !!!!!!! 14 km nữa để đến địa điểm Ekiden!”

Ảnh:C_Y_B_E_R

“Chào buổi sáng. Có vẻ như biểu ngữ của trường đại học này đã bị vứt trong thùng rác của cửa hàng tiện lợi, vì vậy bây giờ tôi trông giống như một người cổ vũ Ekiden thật rồi.”

Ảnh:C_Y_B_E_R

“Hakone Ekiden!!!! Tôi đã thành công rồi!

Ảnh:C_Y_B_E_R


Và chỉ để chứng minh rằng anh thực sự đã đến được với Ekiden tại thời điểm đó, anh chàng đã đưa cả chiếc cà kheo ra ngoài lề đường để mọi người có thể thấy nó trên TV.

Bởi vì Furatora không Livestream hoặc quay toàn bộ hành trình, vẫn có người tự hỏi liệu anh ta có thực sự đi bộ 100 km từ Tokyo đến Hakone hoàn toàn bằng cà kheo hay không. Tuy nhiên, anh ấy cũng đã đăng tải một số cảnh quay của mình trên chiếc cà kheo một cách đều đặn.

Furatora khẳng định rằng anh đã hoàn thành hành trình bằng cà kheo 100% và lời nói của anh có độ tin cậy khá cao bởi vào cùng thời điểm này năm ngoái anh đã vượt qua thử thách đạp xe 500 km từ Tokyo đến Osaka.

Qua cuộc hành trình thú vị ở trên liệu bạn có muốn tạo ra một thử thách đầu năm cho riêng mình?

Nguồn: nlab.itmedia

Neko

5 cuốn sách tiếng Nhật nên đọc trước khi bạn bắt đầu bất cứ điều gì mới trong năm nay

Ý nghĩa không phải ai cũng biết của từng món trong O-sechi  Bữa ăn đầu năm của người Nhật

Thánh ăn đáng yêu hay Beatboxer hài hước? Youtuber Nhật Bản yêu thích của bạn là ai?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: