Ẩu đả nổ ra giữa Kimono và Vest Tây tại lễ thành nhân ở Nhật Bản

Hàng năm vào tháng 1, các thành phố trên khắp Nhật Bản tổ chức Seijinshiki, hay Lễ thành nhân, dành cho những người bước sang tuổi 20, tuổi trưởng thành hợp pháp tại Nhật Bản.

Nếu nữ giới thường xúng xính những bộ Furisode rực rỡ thì Kimono đi kèm với áo khoác Haori và quần Hakama được cho là trang phục phù hợp với một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng người trẻ lựa chọn phong cách kỳ quặc cho dịp này trở nên khá phát triển.


Ảnh: adala-news.fr

Những bộ trang phục có sự kết hợp văn hóa của giang hồ (Yankee) hoặc tội phạm thu hút được khá nhiều sự chú ý.

Các nhà phê bình coi sự nổi loạn ở tuổi thiếu niên là một cánh cửa dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở người trưởng thành, vì một số Yankee lớn lên có xu hướng đầu quân cho băng đảng Yakuza. Nhiều quan ngại cho rằng mặc thời trang lấy cảm hứng từ Yankee cho Lễ thành nhân không phải chỉ là niềm vui tuổi trẻ, mà còn là tuyên bố sớm về lối sống vô kỷ luật từ đó trở đi.

Video dưới đây là minh chứng cho những quan ngại đó.

Video trên được quay tại thành phố Yokohama và chia sẻ bởi tài khoản @_araisa_ .

Đoạn Video mở đầu với cảnh các chàng trai mặc Kimono tóc chỏm xanh đỏ, đeo kính râm đứng trên xe và cầm các biểu ngữ. Lúc sau vì lí do nào đó chiếc xe đầu tiên bị chặn lại ở dưới cầu và ngay lập tức xung đột xảy ra.

Ảnh: _araisa_

Các bạn có thể thấy cuộc ẩu đã này diễn ra giữa 2 phe: một bên là nhóm mặc Kimono và 1 bên là nhóm mặc đồ vest đen. Hai bên đã xô xát, đánh nhau, thậm chí còn dùng gậy chống lại đối phương.

Ảnh: _araisa_

Sau đó, một nhóm thứ ba bước vào chính là : cảnh sát. Nhờ có sự can thiệp này, cuộc ẩu đả mới chấm dứt và không ai bị thương.


Ảnh: _araisa_

Sau khi Video được tung lên Twitter, cư dân mạng đã nhanh chóng bày tỏ sự tức giận, lo lắng và bối rối.



-Sau 20 năm, họ đã chẳng học được gì về cách ứng xử.
-Cái điện thoại màu đỏ hoàn toàn bị vỡ.
-Tôi cảm thấy tiếc cho cha mẹ của họ, nhìn thấy con cái làm điều này trong buổi lễ trưởng thành của họ.
-Cha mẹ của họ có lẽ cũng ứng xử như vậy, nên những đứa trẻ mới trở nên như thế.
-Chúc mừng bạn đã bước sang tuổi 20! Từ nhỏ không học đối nhân xử thế, giờ đây bạn đã trở thành một kẻ lớn đầu vô dụng.


Có lẽ Nhật Bản cần phải đặt ra những quy tắc mạnh mẽ hơn về cách ăn mặc cũng như hành động cho những người mới bước vào độ tuổi trưởng thành để có thể ngăn chặn những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Neko

Nhật Bản tặng hiện vật cho bảo tàng Vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

Vạ miệng: Giám đốc tiếp thị của tỉnh Ibaraki bị chỉ trích vì đăng Status lúc say rượu

Sau nụ cười là nỗi đau Mặt tối của ngành công nghiệp Idol Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: