Giới trẻ Sài Gòn ngẫn ngơ trước triển lãm “Cảm Tác Hoa Hồng Takashimaya”

Sau sự kiện khai trương trung tâm thương mại Takashimaya Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, giới trẻ háo hức đến và tham dự triển lãm  kết quả của cuộc thi ” Cảm tác hoa hồng Takashimaya” từ ngày 14/08/2016. Với 16 tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi, không gian của trung tâm thương mại Nhật trở thành một điểm sáng của Sài Gòn tuần này, thu hút hàng nghìn người đến xem.

1Không gian triển lãm Cảm Tác Hoa Hồng Takashimaya

Ngay sau khi TTTM Takashimaya khai trương, khắp các trang mạng xã hội từ Facebook đến Instagram xuất hiện hàng loạt hình ảnh và lượt cheek-in rất lớn về sự kiện ra mắt của một khu trung tâm mua sắm sang trọng và thanh lịch. Sự kiện khai trương TTTM Takashimaya đầu tiên tại Việt Nam đã thổi một làn gió mới về phong cách mua sắm cao cấp trong nước, không chỉ thỏa lòng mong ước và chờ đợi của những người đã từng biết đến thương hiệu Takashimaya, mà còn để lại ấn tượng tốt cho những ai chưa từng biết đến thương hiệu này. Khái niệm mới về mua sắm mà Takashimaya luôn được biết đến bao gồm chuẩn mực hàng hóa quốc tế, chất lượng phục vụ Nhật Bản, gu thẩm mỹ tinh tế.

Đến với Việt Nam, kiến trúc của Takashimaya từ nội đến ngoại thất đều tuân theo tiêu chuẩn về cái đẹp của Nhật Bản: đơn giản nhưng chỉnh chu, lịch lãm và tạo được sự thoải mái, dễ chịu cho khách hàng. Sắp tới, triển lãm Cảm tác hoa hồng với 16 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc khi cảm tác hoa hồng Takashimaya ngay chính trung tâm sảnh chắc chắn sẽ làm thỏa lòng những ai yêu thích thương hiệu này và yêu thích hoa hồng – vốn là biểu tượng cho Takashimaya từ rất lâu.

Buổi triển lãm được mong đợi nhất trong tháng 8

Cuộc thi Cảm tác hoa hồng Takashimaya được tổ chức từ ngày 30/5 đến 25/7/2016 đã quy tụ hơn 200 tác phẩm dự thi với nhiều tên tuổi nghệ sỹ trẻ đầy triển vọng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu nghệ thuật. Với 8 tuần thi liên tục, mỗi tuần 2 tác phẩm xuất sắc nhất được ban giám khảo và khán giả bình chọn, cùng 3 tác phẩm được cảm tác bởi chính bộ ba giám khảo danh tiếng chắc chắn sẽ là một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc sắc. Cùng điểm lại 16 tác phẩm, người xem có thể bắt gặp những ý tưởng rất lạ, những hình thức nghệ thuật da dạng cùng quy tụ trong một chủ đề chung và quan trọng, và sức sáng tạo đầy ấn tượng của các nghệ sỹ trẻ tại Việt Nam.

Hãy dành thời gian chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này giúp trải nghiệm của bạn với Takashimaya trở nên phong phú hơn. Triển lãm Cảm Tác Hoa Hồng Takashimaya sẽ chính thức bắt đầu ngày 14/8/2016 với đêm trao giải ý nghĩa, đầy chất nghệ thuậttại TTTM Takashimaya.

  1. Giải nhất

6

Thí sinh: VŨ ĐÌNH KINH LUÂN

Thể loại: Điêu khắc bột giấy

Tác phẩm: Vòng hoa Hồng Takashimaya

Mô tả tác phẩm: Vòng hoa Hồng Takashimaya Mượn hình ảnh chim Hạc , một loài chim quý hiếm mà người Nhật gọi là Hạc Tancho . Chim Hạc Tancho với những phẩm chất cao quý mang trên mình vòng Hoa hồng Takashimaya như một hạt giống với mong muốn mang đến Việt Nam để ươm mầm góp phần đem lại sự phát triển ,tiến bộ và may mắn . . Điêu khắc Chất liệu bột giấy và màu Acrylic . Kích thước : 50x42x31cm

Kích thước: 50x42x31cm

  1. Giải nhì

Tamako

Thí sinh: Hồ Trọng Hiếu

Thể loại: Tranh giấy

Tác phẩm: Tamako

Mô tả tác phẩm: Thuở xưa, trong lúc chim hạc mang những sinh linh may mắn đầu lòng đến cho các gia đình thì đã có một đứa bé bị đánh rơi và vô tình rớt xuống bụi hoa hồng. Thấy vậy và thương cảm, những đóa hoa hồng mềm mại đã đón lấy và ân cần chăm sóc cô bé nhỏ nhắn đó. Với tất cả tình thương và sức sống của mình- “Mẹ hoa hồng” đã quyết định nuôi nấng đứa bé đó. Đứa bé càng lớn ngày càng xinh xắn, vẻ đẹp khiến cho cả những đóa hoa xung quanh đều cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Họ cùng nhau nhảy lên những điệu múa hân hoan. Thế nhưng, niềm vui không tồn tại được lâu,.với tất cả tình yêu của mình, “Mẹ hoa hồng” quyết định dành hết sức sống để nuôi dưỡng đứa bé. Và rồi ai nào biết cái màu đỏ thắm ngày nào ấy đã dần dần phai tàn. … Rồi đến khi đứa trẻ đó đã có thể đứng lên được thì cũng là lúc đóa hoa đã hóa ngọc trắng… Cô bé buồn lắm và vô cùng biết ơn “Mẹ hoa hồng” nên hàng năm cứ vào ngày mẹ hóa ngọc, cô bé lại quay về nơi xưa và nhớ lại những điệu múa khi ấy để dành tặng “Mẹ” của mình vì công ơn dưỡng dục to lớn. Dân làng đã truyền tai nhau câu chuyện cảm động đó và đã gọi cô gái bằng một cái tên thân mật- “Tamako” (“Tama” trong tiếng Nhật có nghĩa là viên ngọc).

Kích thước: 53cmx86cmx10cm

 

Hòa Hợp Hài Hòa

 Thí sinh: Trần Quang Vũ

Thể loại: Vẽ lineart + Kirigami

Tác phẩm: Hòa Hợp Hài Hòa

Mô tả tác phẩm: Tác phẩm được phối hợp từ hai Thủ pháp nghệ thuật là cắt giấy và vẽ lineart, và hình ảnh của hai hình tượng của Nhật Bản là chim hạc và trung tâm mua sắm Takashimaya là hoa hồng thể hiện sự hòa hợp hài hòa từ những thứ khác biệt tạo nên một tổng thể thống nhất, qua đó muốn thể hiện tinh thần phát triển của trung tâm mua sắm Takashimaya. Những hình ảnh trên tranh, như muốn quấn lấy nhau, như tinh thần gắn kết lâu bền, không những thế ngoài hình tượng chim hạc, hoa hồng, còn hình ảnh của như con rắn hình tượng cho sự đam mê bất diệt. Qua đó, càng khẳng định điều muốn nói lên tình thần đam mê, luôn muốn cống hiến hết mình cho xã hội và cho mọi khách hàng của trung tâm mua sắm Takashimaya. Và hình tượng chim hạc đang cất cánh bay lên như một lời khẳng định rằng, trung tâm mua sắm Takashimaya luôn luôn phấn đấu phát triển không ngừng hoàn thiện đến độ hoàn mỹ như bông hồng Takashimaya. Tận tâm phục vụ khách hàng.

Kích thước: 40cm x 110cm

  1. Giải ba

4

 Thí sinh: Phan Thị Ngọc Ý

Thể loại: Art Installation

Tác phẩm: THE OTHER SIDE

Mô tả tác phẩm: Ở tác phẩm sắp đặt kết hợp tạo hình từ cắt giấy, tôi mong muốn mỗi người sẽ tìm ra được góc nhìn đúng đắn để cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của mọi sự việc . Tất cả mọi thứ chúng ta nghe, nhìn, cảm v.v… đều có muôn vàn góc độ khác nhau để cảm nhận. Và không phải ai cũng có thể tìm ra được nét đẹp đó. Bản chất thật sự của sự việc đó chỉ đúng nhất khi bạn đứng ở góc độ bao quát. Tuy nhiên, nếu chịu khó lắng nghe, quan sát và không vội đánh giá và phán xét thì một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm ra được vẻ đẹp thật sự trong bất kì sự vật, sự việc. Và chắc chắn cuộc đời sẽ đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi sử dụng hình thức xếp nhiều layer xa gần để tạo hiệu ứng sáng tối, nổi khối để thể hiện bông hoa hồng nhìn từ trên xuống. Tuỳ theo hướng ánh sáng sẽ tại ra hình ảnh bông hoa hồng với các sắc độ khác nhau. Hai đầu được dính cố định giữ cho những cánh hoa lơ lửng trong không gian.

Kích thước: 20x 60(cm)

5

 Thí sinh: Đỗ Hà Hoài

Thể loại: Điêu khắc, sắp đặt ánh sáng

Tác phẩm: Ngày đá nở hoa

Mô tả tác phẩm: Tác phẩm điêu khắc của tôi lấy cảm hứng từ hoa hồng Takashimaya ẩn mình trong sự vĩnh cửu của tạo hoá, Đối với tôi ánh sáng là thứ mang lại lối đi, soi sáng con đường trường tồn của Takashimaya đến với Việt Nam

Kích thước: 30 x 20 x 10 (cm)

Hãy đến và thưởng thức tận mắt  các tác phẩm đặc sắc này nhé!

(Nguồn takashimaya)

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: