Vương quốc nguy hiểm tại Nhật Bản

Ở tỉnh Tottori có một địa danh nổi tiếng mà tên cũng rất dài đó là Mitokusan Sanbutsuji Nageiredou.

Đây được xem là nơi nguy hiểm nhất Nhật Bản.

Lưu truyền rằng có một người tên là Ennoozunu đã mượn sức mạnh của thần linh để xây lên công trình này.

Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết từng khu vực nơi đây.

Bạn nên nhớ, không ai có thể một mình đi đến đây.

Khi có chuyện gì đó xảy ra cần phải có người khác giúp đỡ mới được, nên lúc nào cũng phải đi 2 người trở lên.

Trước khi thực hiện cuộc hành trình khám phá nơi đây, bạn nhớ cần phải kiểm tra độ an toàn của đôi giày bạn đang mang, nếu không phải là giày leo núi bạn sẽ bị từ chối.

Vậy nên hãy chuẩn bị giày leo núi nhé.

Bạn thấy sao? Đã có cảm giác gì về độ nguy hiểm của nơi này chưa?

Quảng đường leo cả đi cả về mất khoảng 90 phút, ở giữa chừng không hề có quán xá gì nên bạn hãy luôn mang theo đồ uống bên mình nhé.

Vâng, dưới đây là bản đồ hướng dẫn đi từng chặng.

s_nageiredou0021

Khi bạn trả phí 200 yên để thám hiểm khu vực này, bạn sẽ nhận được một vòng bằng vải tên là Wagesa.

s_nageiredou105

Đây giống như một lá bùa mang lại may mắn cho người phương xa đến đây. Và chúng ta tiếp tục hành trình leo núi.

s_nageiredou021

s_nageiredou017

Con đường dốc núi treo leo hiểm trở nhưng rất đẹp. Có đoạn chúng ta phải nắm vào dây xích để leo lên từ từ.

s_nageiredou051

Đây là một điểm dừng chân với tên gọi là Monjudo.

Monju trong chữ Monjudo có nghĩa là tên của vị thần trí tuệ.

Từ đây nhìn xuống là vách núi đá sừng sững, không hề có khúc lan can tay vịn nào, nhìn xuống ai yếu tim sẽ thấy rất sợ.

Nếu lỡ rơi xuống thì không thể nào sống sót được rồi.

s_nageiredou060

Tiếp tục hành trình khoảng 5 phút ta sẽ tới nơi gọi là Jizodo.

s_nageiredou072

Giống như Monjudo, phong cảnh nơi đây rất đẹp, tuy nhiên lỡ chân rớt xuống cũng sẽ chết.

Đi thêm một chút bạn sẽ tới Shorodo. Ở đây có một cái chuông thật lớn.

s_nageiredou084

Sau đó, bạn sẽ vượt qua một vài công trình khác nữa.

Mục đích cuối cùng là Nageiredo.

s_nageiredou097

Công trình này đã được xây dựng bằng cách nào?

Theo truyền thuyết, nó thực sự đã được thảy vào đây?

Không ai có thể lại gần công trình này, bạn chỉ có đứng từ xa ngắm nhìn nó mà thôi.

Dù bạn có thực sự muốn lại gần cũng không có một con đường kết nối nào cho bạn đi.

Nếu không bay từ trên trời xuống, không có cách nào cho bạn lại gần.

Thật sự là một công trình đầy bí ẩn phải không?

Đúng như tên gọi của nó “vương quốc nguy hiểm nhất Nhật Bản”.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: