Sự sống này như thể một toà nhà – giới thiệu Tháp Nakagin Capsule, một công trình “suýt” biến mất của nước Nhật

Xin phép được giới thiệu đến các bạn, tháp Nakagin Capsule, một công trình kiến trúc “suýt” biến mất của Nhật Bản. Tháp được xây dựng vào năm 1972, thiết kế bởi kiến trúc sư Kisho Kurokawa. Toà tháp này được thiết kế theo trường phái “trao đổi chất” vô cùng độc đáo, dựa trên nền tảng những hộp vuông, mô phỏng các tế bào, gợi liên tưởng đến cơ thể sống. Kiến trúc này khiến tháp không “tĩnh” như các công trình xây dựng khác.

Toàn thể toà tháp là sự kết hợp giữa những hộp nhà được lắp ráp linh hoạt, có thể dỡ bỏ và thay thế khi cần thiết. Mục đích ban đầu là xây dựng căn hộ hướng tới những người làm công ăn lương. Đáng tiếc thay vẻ đẹp kỳ lạ độc đáo của ý tưởng đột phá này đã bị bào mòn theo thời gian.

Đây là hình dạng ban đầu của toà tháp khi mới được xây dựng. Thế nhưng ngày nay chỉ còn lại một phần.

Ảnh https://kotaku.com/life-in-an-iconic-tokyo-building-1835901401

Ảnh https://moreaedesign.wordpress.com

Có một dự án mang tên Save Nakagin Capsule Tower (cứu tháp Nakagin Capsule) nhằm ngăn việc toà tháp bị tháo dỡ.

Theo As IT Media reports, người sử dụng Twitter có tên Yumataromu đã sống trong một viên nang (đại diện cho căn hộ) trong khoảng 2 tháng rưỡi, sau đó ghi lại trải nghiệm của cô về cuộc sống ở đây.

Theo chia sẻ của Yamataromu, hệ thống nước nóng đã ngừng hoạt động từ năm 2010, do đó cô phải tắm ở nhà tắm công cộng. Trần nhà bị dột và diện tích ở chật chội (chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, quá nhỏ kể cả so với Tokyo vốn đã có diện tích eo hẹp). Cô mang theo chiếc tủ lạnh mini hình Doraemon và một ít đèn, biến nơi này thành căn phòng tiện nghi và sáng sủa, một nơi mà cô muốn gắn bó cho dù có ít nhiều bất tiện.

Có một sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết đó là toà tháp đã từng xuất hiện trong bộ phim “The Wolverine” vào năm 2013.

Ảnh https://www.uniqhotels.com/nakagin-capsule-tower

Ảnh https://a-port.asahi.com/projects/nakagin/

Ảnh https://www.archdaily.com

Khoảng một nửa số lượng hộp nhà hiện đang được sử dụng như những ngôi nhà dự phòng, văn phòng hay Studio nghệ thuật, song vẫn có trên dưới 20 hộp nhà là tổ ấm duy nhất của những người dân.

Vào năm 2007, Nakagin Capsule suýt chút nữa đã bị phá hủy, tuy nhiên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến các kế hoạch tái phát triển bị hủy bỏ. Do đó, chiến dịch bảo vệ tòa nhà lại được hồi sinh.

“Hiện tại không có cách nào để bảo vệ tòa nhà với chi phí bảo dưỡng hợp lý cả, nhưng dù sao thì tòa nhà cũng không thể bị phá hủy nếu không có sự đồng ý của ít nhất 4 phần 5 chủ sở hữu,” trích một tuyên bố của nhà chức trách.

Đây cũng chính là khởi đầu cho kiến trúc khách sạn hình con nhộng rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

Hiện tại các hộp nhà đang được sử dụng để làm Studio nghệ thuật, do đó có rất nhiều tấm ảnh đẹp lấy bối cảnh toà nhà này. Nhìn những tấm hình này, bạn có cảm thấy tiếc nuối nếu một ngày nào đó kiến trúc này biến mất.

Ảnh https://a-port.asahi.com/projects/nakagin/

Ảnh https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/fuufumanzai/20190215-90005950

Tham khảo KOTAKU

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: